Chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ, Fodor’s Travel, vừa công bố danh sách “No List 2026” gồm những điểm đến mà du khách nên cân nhắc kỹ trước khi ghé thăm vào năm tới. Đây không phải là lời kêu gọi tẩy chay, mà là một lời nhắc nhở về những địa điểm đang chịu áp lực quá tải, có hệ sinh thái mong manh hoặc cộng đồng địa phương đang gặp khó khăn do du lịch.
Dưới đây là 8 điểm đến được Fodor’s Travel đưa vào danh sách năm nay:
Nam Cực: Mặc dù không thực sự cần du khách, Nam Cực đã đón tới 120.000 lượt khách từ năm 2023 đến 2024. Dự kiến con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2033, khiến việc hạn chế du lịch trở nên cấp thiết. Giáo sư khoa học chính trị Mike Gunter cho rằng du lịch Nam Cực chỉ có giá trị nếu du khách tạo ra tác động tích cực đến các vấn đề bền vững, điều mà phần lớn du khách hiện nay chưa làm được.
Quần Đảo Canary, Tây Ban Nha: Trong nửa đầu năm, quần đảo này đã đón 7,8 triệu du khách và xử lý hơn 27 triệu lượt hành khách tại sân bay, tăng 5% so với năm trước. Sự bùng nổ du lịch đã khiến người dân địa phương đặt câu hỏi về khả năng chịu đựng của các hòn đảo. Hàng nghìn người đã biểu tình trên các đường phố của Tenerife, Gran Canaria và Lanzarote để phản đối tình trạng này, khi chi phí nhà ở tăng vọt và môi trường bị đe dọa. Du lịch đóng góp hơn 30% GDP của quần đảo, nhưng cũng gây ra những hệ lụy như thời gian di chuyển tăng lên, giá nhà đất tăng cao, khiến người trẻ khó có khả năng thuê hoặc mua nhà.
Vườn Quốc Gia Glacier, Montana, Mỹ: Vườn Quốc Gia Glacier mở cửa năm 1910, trùng với thời điểm chính phủ Mỹ di dời bộ tộc Blackfeet, tạo ra làn sóng du lịch “cơ hội cuối cùng”. Trong khi nhiều người tin rằng bộ tộc Blackfeet sẽ biến mất, thì thực tế, hơn 100 năm sau, họ vẫn tồn tại. Tuy nhiên, các sông băng mới là thứ đang thực sự biến mất do biến đổi khí hậu. Vườn quốc gia này đang ấm lên với tốc độ gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Từ khoảng 150 sông băng vào đầu thế kỷ 20, hiện chỉ còn 27 và dự kiến sẽ biến mất vào năm 2030. Các vụ cháy rừng cũng xảy ra thường xuyên và lan rộng hơn. Nhiều chuyên gia lo ngại du khách sẽ tiếp tục đổ xô đến đây để chứng kiến “sông băng tan chảy lần cuối”.
Isola Sacra, Italy: Khu vực ven biển gần Rome này, với hệ sinh thái đầm lầy và cồn cát được bảo vệ, đang đối mặt với nguy cơ từ một dự án cảng du lịch tàu biển khổng lồ. Dự án này sẽ phục vụ các tàu chở khoảng 6.000 hành khách, đòi hỏi nạo vét và khai thác gần 3 triệu mét khối cát, đe dọa gây xói mòn bờ biển, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường.
Jungfrau, Thụy Sĩ: Vùng Jungfrau, với đỉnh Jungfraujoch nổi tiếng và sông băng Aletsch, đang chứng kiến sự bùng nổ du lịch, đe dọa tài nguyên thiên nhiên. Hơn một triệu du khách đã đến Jungfraujoch trong năm 2024, tăng 5,1%. Sông băng Aletsch đã bị rút ngắn khoảng 2,25 km trong 75 năm qua. Hướng dẫn viên địa phương Mico Witzke cho biết nhiều người dân đang chuyển sang cho thuê nhà ngắn hạn, gây thêm áp lực lên dãy Alps. Theo Fodor’s, khu vực này đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế du lịch, phúc lợi người dân và bảo tồn bền vững.
Thành phố Mexico: Thành phố này đang chịu ảnh hưởng từ việc cho thuê ngắn hạn và sự gia tăng của du mục kỹ thuật số, dẫn đến lạm phát giá thuê nhà và thương mại hóa văn hóa. Sau đại dịch, thành phố ghi nhận 25.000 lượt thuê ngắn hạn, tăng 35%. Giá nhà ở một số khu vực như Condesa đã tăng tới 8 lần từ năm 2000 đến năm 2018. Các chuyên gia kêu gọi cấm Airbnb để bảo vệ sự gắn kết cộng đồng và bản sắc địa phương.
Mombasa, Kenya: Là trung tâm du lịch biển chính của Kenya, Mombasa đang chịu áp lực lớn từ tình trạng quá tải du lịch. Hậu quả là tài nguyên cạn kiệt, rác thải tràn lan và nước thải xả thẳng ra biển. Tiến sĩ Juliet W. Muchiri, giảng viên cao cấp ngành du lịch tại Đại học Kenyatta, nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu “công suất chịu tải” để bảo vệ sự gắn kết xã hội và tính chân thực của điểm đến.
Montmartre, Pháp: Khu phố nghệ sĩ nổi tiếng của Paris này đang bị du lịch “nuốt chửng”. Mỗi năm có khoảng 11 triệu du khách đổ về đây, biến những con phố nhỏ hẹp thành những dòng người chen chúc. Điều này gây ra tiếng ồn, rác thải và làm mất đi sự riêng tư của người dân địa phương. Giá bất động sản tăng 35% chỉ sau một năm, trong khi số căn hộ cho thuê dài hạn giảm mạnh do được chuyển thành Airbnb. Nhà địa lý đô thị Rémy Knafou cảnh báo rằng Montmartre đang dần bị “xâm chiếm”, và có nguy cơ trở thành một “dân số trống rỗng” với các cửa hàng lưu niệm và quán cà phê chỉ dành cho khách du lịch.
Những địa điểm trên nằm trong “No List” 2026 của Fodor’s, một lời nhắc nhở về trách nhiệm của du khách đối với các điểm đến. Việc Venice và Barcelona không còn trong danh sách không có nghĩa là vấn đề của họ đã được giải quyết, mà Fodor’s muốn nâng cao nhận thức về những địa điểm ít nổi tiếng hơn nhưng cộng đồng địa phương đang phải vật lộn để tồn tại.
Admin
Nguồn: VnExpress
