9 tháng thua lỗ: Nỗi lòng không dám chia sẻ với chồng

Ở tuổi 32, với một gia đình nhỏ và công việc văn phòng ổn định tại TP.HCM, tôi luôn ấp ủ khát vọng về một mái ấm riêng. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến việc tích lũy trở nên khó khăn. Chính mong muốn sở hữu một căn nhà đã thôi thúc tôi tìm kiếm một hướng đi mới, mạo hiểm hơn.

Vốn có niềm đam mê và tay nghề làm bánh, tôi quyết định từ bỏ công việc văn phòng để khởi nghiệp kinh doanh. Sau khóa học bài bản kéo dài 6 tháng, tôi thuê một mặt bằng với giá 16 triệu đồng/tháng và đầu tư gần 120 triệu đồng vào máy móc, thiết bị cho cửa hàng. Với đội ngũ ba người, chúng tôi tự tay làm bánh ngọt, bánh kem, phục vụ tiệc nhẹ và giao hàng tận nơi.

Chín tháng kinh doanh đều phải bù lỗ khiến tôi mệt mỏi vô cùng

Tuy nhiên, thực tế kinh doanh không hề dễ dàng như tôi tưởng tượng. Cửa hàng thường xuyên vắng khách, doanh thu không đủ bù chi phí. Bánh làm ra không bán được phải bỏ đi, khiến tôi vô cùng xót xa. Gánh nặng tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, điện nước đè nặng lên vai.

Sau chín tháng liên tục thua lỗ, tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Dù đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, chất lượng bánh ổn, mặt bằng đẹp, nhưng dường như tôi không có duyên với kinh doanh. Tôi dự định cố gắng đến hết hợp đồng thuê mặt bằng một năm, nhưng mỗi ngày trôi qua đều là một gánh nặng.

Tôi nhận ra sai lầm của mình là đã quá vội vàng trong suy nghĩ và quyết định. Giờ đây, cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi không dám chia sẻ gánh nặng này với chồng, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ từ cha mẹ. Tôi mong nhận được lời khuyên từ những người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *