Manchester United đã trải qua một trận đấu đáng thất vọng khi thất thủ 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà Old Trafford, một kết quả khiến HLV Ruben Amorim không hài lòng về thái độ thi đấu của các học trò.
Trận đấu bắt đầu không mấy suôn sẻ cho đội chủ nhà khi Everton nhập cuộc chủ động hơn. Bước ngoặt xảy ra ở phút 13 khi Idrissa Gueye của Everton nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội với Michael Keane, khiến đội khách chỉ còn 10 người trên sân. Tuy nhiên, lợi thế hơn người này không giúp Man Utd chiếm lĩnh thế trận, mà ngược lại, họ còn phải nhận bàn thua từ cú sút xa hiểm hóc của Kiernan Dewsbury-Hall trong hiệp một.

HLV Amorim thẳng thắn thừa nhận: “Everton đã chơi tốt hơn, dù với 11 hay 10 người. Ngay từ đầu trận, tôi đã cảm thấy Man Utd không có được cường độ thi đấu cần thiết, và Everton xứng đáng giành chiến thắng”. Ông nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở kết quả mà ở thái độ tiếp cận trận đấu của các cầu thủ. “Khi đối thủ bị mất người, điều cần làm là dồn ép họ về phần sân nhà, kiểm soát mọi tình huống chuyển trạng thái và giữ sự tập trung cao độ. Chúng tôi đã không làm được điều đó,” Amorim nói. “Kết quả đã tệ, nhưng cảm giác của tôi về màn trình diễn còn tệ hơn”.
Trong hiệp hai, Man Utd cố gắng gây sức ép lên hàng thủ Everton, nhưng các cơ hội rõ ràng lại không nhiều. Tình huống đáng chú ý nhất là cú đệm lòng hụt của Patrick Dorgu trong hiệp một. Tiền đạo Joshua Zirkzee cũng có hai pha đánh đầu nguy hiểm ở cuối trận, nhưng đều bị thủ môn Jordan Pickford xuất sắc cản phá.
Về tình hình lực lượng, HLV Amorim cho biết ông sẽ theo dõi thêm tình trạng của Matheus Cunha, người đã vắng mặt trong trận đấu này. Ông cũng nhận xét rằng Joshua Zirkzee, người thay thế Cunha, đã “hoàn thành nhiệm vụ, nhưng toàn đội cần phải chơi tốt hơn”.
Những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Amorim với việc tung Mason Mount, Kobbie Mainoo và Diogo Dalot vào sân chỉ giúp Man Utd tạo ra thêm một vài cơ hội, nhưng không đủ để xoay chuyển tình thế. HLV 40 tuổi này cũng tiết lộ rằng ông không nói gì với các cầu thủ trong phòng thay đồ sau trận thua, mà sẽ “xử lý” mọi việc trong buổi tập sắp tới.
Thất bại này khiến Man Utd bỏ lỡ cơ hội lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh. Đây cũng là trận thua đầu tiên của họ trên sân nhà Old Trafford khi được chơi hơn người. Trong khi đó, Everton rời sân với một chiến thắng đầy quả cảm, một điều hiếm hoi xảy ra trong 32 năm qua.
Admin
Nguồn: VnExpress
