Barcelona đã có một trận đấu đáng quên trên sân Stamford Bridge, nơi họ phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Chelsea trong một thế trận mà đội bóng xứ Catalan hoàn toàn lép vế. Trận thua này khiến Barca tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, đồng nghĩa với việc phải tham dự vòng play-off đầy rủi ro.

Chelsea đã thể hiện sự áp đảo ngay từ đầu trận. Trong hiệp một, đội chủ nhà liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngay ở phút thứ 4, Enzo Fernandez đã đưa được bóng vào lưới Barca, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay trước đó của Wesley Fofana. Đến phút 22, Fernandez lại một lần nữa làm tung lưới Barca bằng một cú đánh đầu, nhưng bàn thắng tiếp tục bị từ chối vì lỗi việt vị.

Cuối cùng, người hâm mộ Chelsea cũng được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút 27. Từ đường chuyền của Marc Cucurella bên cánh phải, Pedro Neto đã có pha đánh gót ngẫu hứng, bóng chạm chân Jules Kounde đi vào lưới. Đây là lần thứ ba Kounde phản lưới nhà kể từ khi gia nhập Barca, một thống kê đáng buồn mà không cầu thủ nào khác phải nhận trong cùng khoảng thời gian.
Khó khăn càng chồng chất với Barca khi Ronald Araujo phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 44 sau pha phạm lỗi với Cucurella. Với việc Kounde phản lưới nhà và Araujo bị đuổi, Barca trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử Champions League có cầu thủ vừa phản lưới vừa nhận thẻ đỏ trong hiệp một.
Sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục thể hiện sự lấn lướt. Phút 55, tiền đạo trẻ người Brazil, Estevao, có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua cả Pau Cubarsi và Alejandro Balde trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này giúp Estevao, với 18 tuổi 215 ngày, trở thành cầu thủ tuổi teen thứ ba ghi bàn trong ba trận đầu tiên tại Champions League, sau Kylian Mbappe và Erling Haaland.
Đến phút 73, tiền đạo vào sân thay người Liam Delap ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea bằng một cú đá cận thành. Chiến thắng đậm đà này giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 10 điểm, qua đó giành vé vào thẳng vòng 1/8.
Admin
Nguồn: VnExpress
