Ở tuổi 40, khi bạn bè xung quanh đã ổn định gia đình, tôi vẫn cô đơn. Quá khứ, hiện tại và tương lai dường như là một con số không tròn trĩnh. Tôi quen một người được ba tháng.

Tôi đã yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho em và gia đình em bằng cả tấm lòng. Em đồng ý yêu tôi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra em còn qua lại với một người khác. Khi tôi tình cờ thấy em lên một chiếc xe sang, tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Sau đó, em nói không còn cảm xúc và muốn chia tay.
Tôi đã vờ như không biết và hỏi em, em nói đi thôi nôi một mình. Chỉ đến khi tôi đưa ra bằng chứng, em mới thừa nhận. Tôi thật sự rất yêu em, nhưng em lại “bắt cá hai tay”. Trước đây, tôi biết em từng trải qua chuyện tương tự, vậy tại sao em lại làm như vậy với tôi, người đã trao trọn tình cảm cho em? Tôi đã bỏ qua quá khứ của em và dành tình yêu cho em, nhưng em lại đối xử với tôi như vậy, khiến tôi vô cùng thất vọng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì đã đặt niềm tin và tình yêu vào em. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
