Ngày 24/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một tổ chức hậu thuẫn mạnh mẽ về quân sự và tài chính cho Hezbollah ở Lebanon, đã ra tuyên bố về vụ việc chỉ huy cấp cao của Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, bị Israel tiêu diệt. IRGC khẳng định quyền trả thù cho cái chết của Tabatabai và các thành viên khác của “Trục Kháng chiến” là điều không thể tránh khỏi.
Trước đó, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, nhắm mục tiêu vào ông Tabatabai. Hezbollah sau đó đã xác nhận thông tin về cái chết của “chỉ huy vĩ đại Ali Tabatabai” trong cuộc tấn công, nhưng không công bố chi tiết về chức vụ của ông.

Ông Tabatabai là chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah bị Israel loại bỏ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 11/2024, kết thúc hơn một năm giao tranh căng thẳng.
Theo một nguồn tin thân cận, nội bộ Hezbollah hiện đang có sự chia rẽ về việc có nên đáp trả vụ ám sát hay không. Một số thành viên muốn trả đũa, trong khi những người khác chủ trương kiềm chế. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Hezbollah có xu hướng ưu tiên các giải pháp ngoại giao ở thời điểm hiện tại.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau vụ việc đã tuyên bố sẽ “không cho phép Hezbollah tái lập quyền lực” và kêu gọi chính phủ Lebanon thực hiện cam kết giải giáp lực lượng này.
Hàng trăm người ủng hộ Hezbollah đã tham gia lễ tang ông Tabatabai và hai thành viên khác vào ngày 24/11 tại khu vực ngoại ô phía nam Beirut, nơi Hezbollah có ảnh hưởng lớn. Đám đông đã hô vang các khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel trước những quan tài phủ cờ vàng của Hezbollah.
Ali Damush, một thành viên cấp cao của Hezbollah, phát biểu tại đám tang, nhấn mạnh rằng Israel muốn buộc Hezbollah phải “đầu hàng và khuất phục” bằng vụ ám sát, nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Ông cũng nói thêm rằng Israel đang lo lắng về phản ứng có thể xảy ra từ Hezbollah và “họ nên tiếp tục lo lắng như vậy”.
Admin
Nguồn: VnExpress
