Tại lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã giành giải Bông Sen Vàng cao quý nhất, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho điện ảnh Việt. Sự kiện diễn ra tối 25/11, khi tên tác phẩm được xướng lên, cả hội trường như vỡ òa trong niềm vui và sự hân hoan.

“Mưa đỏ” đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như “Địa đạo”, “Tử chiến trên không”, “Mang mẹ đi bỏ”, và “Thám tử Kiên” để giành lấy vinh dự này. Ngoài giải thưởng quan trọng nhất, phim còn gặt hái thêm nhiều giải phụ khác, bao gồm: Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Phương Nam (vai tiểu đội trưởng Tạ), Âm thanh phim truyện xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, và Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc.
Trước khi liên hoan phim diễn ra, “Mưa đỏ” đã được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, dự đoán sẽ là ứng cử viên sáng giá cho giải Bông Sen Vàng. Bộ phim đã thu hút 8,3 triệu lượt khán giả đến rạp và phục vụ công chúng ở nhiều vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.
“Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, nổi bật với nội dung sâu sắc, hình ảnh chất lượng và khả năng khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ. Kịch bản phim tập trung vào 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, được nhà văn Chu Lai kể qua lăng kính của một tiểu đội lính trẻ đến từ ba miền đất nước.
Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Cường (do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), một sinh viên nhạc viện tài hoa, giỏi võ và đầy nhiệt huyết. Anh quyết định từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ác liệt, Cường cùng đồng đội như Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen kề vai sát cánh, vượt qua mọi khó khăn. Dù xuất thân và tính cách khác biệt, họ cùng chung mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.
Khi ra mắt vào tháng 9, “Mưa đỏ” đã tạo nên một hiện tượng chưa từng có trong làng điện ảnh Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm về đề tài lịch sử, chiến tranh lại nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều cơ quan, trường học đã mua hàng nghìn vé để tặng cho các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên.
Bộ phim được đánh giá cao nhờ bối cảnh hoành tráng và những phân cảnh xúc động lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều về các cảnh chiến đấu và cách xây dựng nhân vật. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết đã lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, nhưng chỉ chọn lọc những chi tiết phù hợp với tầm nhìn nghệ thuật của mình.
Liên hoan phim năm nay phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt trong hai năm qua. Nhiều bộ phim trong nước đã lập kỷ lục phòng vé và thu hút đông đảo khán giả trở lại rạp. Cục trưởng Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết Việt Nam là một trong số ít quốc gia có số lượng phim sản xuất và doanh thu vượt mức trước đại dịch Covid-19.
“Tỷ lệ phim nội địa đạt gần 70% số suất chiếu tại rạp, cho thấy sức sống bền bỉ và sự trưởng thành mạnh mẽ của điện ảnh nước nhà”, ông Cường nhấn mạnh.

Bên cạnh giải Bông Sen Vàng, ba giải Bông sen bạc đã được trao cho các phim “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), “Tử chiến trên không” (đạo diễn Hàm Trần), và “Chị dâu” (đạo diễn Khương Ngọc).

Giải Đạo diễn điện ảnh xuất sắc thuộc về Hàm Trần với tác phẩm “Tử chiến trên không”, bộ phim lấy cảm hứng từ một vụ không tặc có thật năm 1978 và đã đạt doanh thu hơn 250 tỷ đồng.

Các giải thưởng cá nhân khác cũng được trao cho Tuấn Trần (phim “Mang mẹ đi bỏ”) và Phương Anh Đào (phim “Mai”) ở hạng mục Nam – nữ diễn viên chính xuất sắc. Bảo Định (“Tử chiến trên không”) và Phương Nam (“Mưa đỏ”) đồng đoạt giải Nam diễn viên phụ, còn Hồng Đào (“Mai”) được vinh danh với giải Nữ diễn viên phụ.

Nguyễn K’Linh nhận giải Quay phim xuất sắc với tác phẩm “Địa đạo”, trong khi nhóm biên kịch của “Chị dâu” được vinh danh ở hạng mục Tác giả kịch bản xuất sắc. Thu Trang nhận giải Đạo diễn phim đầu tay với tác phẩm “Nụ hôn bạc tỷ”.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP HCM sau 10 năm chờ đợi. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cho biết sự kiện có ý nghĩa lớn trong bối cảnh thành phố vừa được UNESCO công nhận là Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. Bà hy vọng liên hoan sẽ lan tỏa niềm tự hào và tình yêu phim ảnh đến công chúng, đồng thời khẳng định vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực.
Chương trình khai mạc diễn ra tối 21/11 tại khuôn viên ngoài trời của hội trường Thống Nhất với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ và hơn 5.000 khán giả. Trong suốt năm ngày diễn ra liên hoan, nhiều hội thảo về phát triển công nghiệp điện ảnh, ứng dụng AI vào phim, và giải pháp thu hút đoàn phim quốc tế đã được tổ chức. Ban tổ chức cũng thực hiện triển lãm tôn vinh các phim Việt kinh điển tại Công viên Lam Sơn và chiếu miễn phí nhiều tác phẩm tại các cụm rạp lớn, tạo cơ hội cho khán giả giao lưu với các đoàn phim.
Admin
Nguồn: VnExpress
