Ông Song, một người đàn ông 57 tuổi đến từ Đài Loan, đã qua đời tại căn hộ thuê của mình ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 8 tháng 11. Thi thể của ông hiện đang được lưu giữ tại nhà tang lễ địa phương, nhưng các thủ tục hỏa táng vẫn chưa thể tiến hành do những vướng mắc pháp lý.
Quỹ Happy Heaven, một tổ chức chuyên hỗ trợ người Đài Loan qua đời ở nước ngoài, đã liên lạc được với vợ cũ và con trai của ông Song. Tổ chức này đã đề xuất nhiều phương án hỗ trợ, bao gồm việc hỏa táng tại Trung Quốc đại lục và đưa tro cốt về Đài Loan, hoặc chỉ cần gia đình ủy quyền cho một đơn vị chuyên trách để lo liệu mọi thủ tục.
Tuy nhiên, con trai của ông Song đã kiên quyết từ chối đến đại lục. Người này cho biết đã “mất liên lạc với cha mình trong 23 năm” và không muốn liên quan hoặc chịu trách nhiệm đối với người đã khuất.
Theo quy định hiện hành, việc xử lý thi thể của công dân Đài Loan qua đời ở nước ngoài đòi hỏi phải có sự xác nhận của người thân trực hệ. Các tổ chức xã hội không có quyền quyết định thay mặt gia đình. Nếu gia đình từ chối, sau một thời gian quy định, chính quyền địa phương sẽ buộc phải xử lý thi thể theo diện “vô thừa nhận”.
Ngược lại với thái độ dứt khoát của người con trai, một người bạn của ông Song tại Hạ Môn đã tiết lộ một sự thật khác. Người bạn này cho biết ông Song sống một mình và không tái hôn. Ông vẫn đều đặn gửi tiền về cho vợ con từ năm 2005 cho đến gần đây, khi sức khỏe của ông suy yếu.
Trong quá trình dọn dẹp đồ đạc của ông Song tại căn hộ thuê, người bạn đã tìm thấy một bức ảnh gia đình ba người và những bức vẽ nguệch ngoạc thời thơ ấu của con trai, được ông Song trân trọng đặt cạnh gối ngủ.
“Ông ấy chưa bao giờ quên gia đình, chỉ là không biết làm thế nào để vượt qua những rào cản thực tế để trở về”, người bạn chia sẻ.
Hiện tại, Quỹ Happy Heaven vẫn đang nỗ lực thuyết phục gia đình và làm việc với nhà tang lễ Hạ Môn để tìm kiếm một giải pháp phù hợp, với hy vọng người đàn ông 57 tuổi này sẽ không phải ra đi trong cảnh không có người thân bên cạnh.
Admin
Nguồn: VnExpress
