33 tuổi làm chuyên viên tín dụng: Có bình thường không?

Ở tuổi 33, với 8 năm kinh nghiệm trong ngành tín dụng ngân hàng, tôi đang đối diện với những áp lực ngày càng lớn của nghề. Công việc hiện tại là chuyên viên tín dụng, một vị trí mà bề ngoài có vẻ ổn định, nhưng thực tế lại đầy cạnh tranh và áp lực mà không phải ai cũng thấu hiểu.

Cuộc sống của tôi hiện tại xoay quanh việc hoàn thành chỉ tiêu (KPI), chăm sóc khách hàng và cố gắng thu xếp thời gian về nhà để vui vầy cùng vợ và con trai gần 3 tuổi. Tôi hạn chế tối đa những cuộc nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, chỉ mong giữ gìn sức khỏe để có thể dành trọn vẹn thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, gánh nặng công việc càng trở nên đè nặng lên đôi vai.

Áp lực trong nghề tín dụng là một thứ áp lực vô hình. Mỗi tháng bắt đầu là một cuộc chạy đua với những chỉ tiêu mới, lúc nào cũng phải “căng như dây đàn”. Nhiều khi hồ sơ đã hoàn tất đầy đủ, nhưng khách hàng lại thay đổi ý định vào phút chót, khiến cho số liệu bị hụt một cách đáng tiếc. Nỗi lo về nợ xấu và những rủi ro nghề nghiệp luôn thường trực. Điện thoại reo vào đêm khuya, sáng sớm đã phải tất bật đi gặp khách hàng. Đôi khi, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả năm cố gắng.

33 tuổi vẫn là chuyên viên tín dụng, có phải chuyện bình thường

Tôi biết bản thân đã nỗ lực hết mình, nhưng ở tuổi 33, khi nhìn bạn bè xung quanh, có người đã lên trưởng nhóm, có người chuyển sang những công việc nhẹ nhàng hơn, thậm chí có người mạnh dạn rẽ hướng kinh doanh, tôi không khỏi tự hỏi liệu mình có đang chậm chân so với mọi người hay không, hay đây vốn dĩ là đặc thù của nghề này.

Tôi luôn trăn trở về gia đình, thương vợ phải vất vả lo toan cho con, thương chính bản thân mình những khi trở về nhà mà đầu óc vẫn còn quay cuồng với những hồ sơ, chỉ tiêu và những rủi ro khó lường. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Ở tuổi 33, vẫn chỉ là một chuyên viên tín dụng, liệu đó có phải là một điều bình thường? Liệu tôi có nên tiếp tục gắn bó với nghề này trong 5-10 năm tới, khi áp lực ngày càng gia tăng? Hay tôi nên chuẩn bị cho mình một hướng đi mới, một công việc mà thu nhập không quá phụ thuộc vào những con số hàng tháng?

Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà mong muốn nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người, đặc biệt là những người đã hoặc đang làm trong ngành, hoặc những ai có sự am hiểu về nghề tín dụng. Theo mọi người, tôi nên tiếp tục theo đuổi con đường này hay nên tìm một hướng đi khác? Nếu tiếp tục, tôi cần phải thay đổi những gì để không bị dậm chân tại chỗ? Còn nếu rẽ hướng, tôi nên bắt đầu từ đâu để đảm bảo một tương lai vững chắc cho vợ và con?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *