Một nhóm du khách người Anh, trong đó có ông Christian Aldridge và cô Victoria Bond, đã đến Chile để chinh phục cung đường O Circuit đầy thử thách dài 130 km trong Vườn quốc gia Torres del Paine. Đoàn của họ, cùng với khoảng 30 du khách khác, đã phải đối mặt với một trận bão tuyết kinh hoàng vào ngày 17/11, chỉ bốn ngày sau khi bắt đầu hành trình.
Khi đang cố gắng vượt qua đèo John Garner, cả đoàn bất ngờ bị cuốn vào cơn bão với sức gió giật lên tới hơn 190 km/h. Trước tình hình nguy cấp, họ buộc phải quay trở lại trại để trú ẩn.
Ông Christian Aldridge mô tả sự kinh hoàng của cơn bão là không thể diễn tả bằng lời. Gió quá mạnh khiến họ gần như không thể thở được. Để tránh bị gió thổi bay, mọi người phải ngồi xuống, cuộn tròn người và quay lưng lại để giảm thiểu tác động.
Khi về đến trại, ông Christian phát hiện ra rằng 5 người trong đoàn, bao gồm cả cô Victoria Bond, đã mất tích. Ngay lập tức, ông báo cáo sự việc cho nhân viên vườn quốc gia, nhưng đáng ngạc nhiên là yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của họ đã bị từ chối.
“Họ nói chúng tôi hãy tránh ra vì họ còn bận làm thủ tục cho khách mới và chuẩn bị bữa tối,” ông Christian kể lại.
Trước sự thờ ơ của nhân viên vườn quốc gia, các du khách đã tự thành lập một đội cứu hộ gồm ba người. Ông Christian không thể tham gia do bị thương nặng trước đó. Đội cứu hộ tình nguyện đã tìm thấy một nữ du khách trong tình trạng nguy kịch, nhưng cô đã qua đời vì hạ thân nhiệt nghiêm trọng, dù được một bác sĩ trong đoàn tận tình cứu chữa. Hai nạn nhân khác được tìm thấy đã tử vong trên núi, nhưng do điều kiện nguy hiểm, thi thể của họ buộc phải để lại.
Đến ngày 19/11, đội cứu hộ chuyên nghiệp đã tìm thấy thêm hai thi thể, trong đó có thi thể của cô Victoria Bond. Trong khi đó, ông Christian, trong tình trạng kiệt sức, bị thương và chịu cú sốc tâm lý nặng nề, đã tự mình đi bộ ra khỏi công viên.
Sự việc đau lòng này đã làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiệm và sự chuẩn bị của ban quản lý vườn quốc gia. “Tại sao chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ kịp thời? Tại sao chúng tôi không được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm này?” ông Christian bức xúc.

Một cặp du khách người Anh khác, Jack Gunter và Sophie Collier, cũng bị mắc kẹt trong cơn bão, nhận xét rằng ban quản lý vườn quốc gia “thực sự tồi tệ”. Họ cho rằng việc mua vé vào công viên rất khó khăn, nhưng sự an toàn của du khách lại không được đảm bảo.
Tập đoàn Lâm nghiệp Quốc gia Chile (CONAF) đã mở một cuộc điều tra nội bộ và cam kết xem xét lại toàn bộ quy trình an toàn. Tuy nhiên, đối với những người sống sót và gia đình các nạn nhân, những hành động này dường như đã quá muộn.
“Chúng tôi còn sống, nhưng trái tim đã tan nát. Chúng tôi sẽ mãi tự hỏi liệu mình có thể làm gì khác để cứu Victoria và những người khác hay không,” ông Christian nghẹn ngào nói.

Cung đường O Circuit, với chiều dài khoảng 126-130 km quanh dãy núi Cordillera del Paine, là một hành trình trekking kéo dài từ 7-9 ngày. Nó được xem là một trong những cung đường đẹp nhất ở Nam Mỹ. Đây là phiên bản mở rộng của cung đường W Circuit nổi tiếng (khoảng 70 km), bao gồm các khu vực ít người biết đến phía sau công viên, với địa hình chủ yếu là đường mòn đất và đá, đòi hỏi người tham gia phải có thể lực tốt.
Mùa cao điểm, từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 3 (mùa hè ở Nam bán cầu), là thời điểm lý tưởng nhất để chinh phục cung đường này, khi tuyết tan, đường mòn mở cửa và ít có nguy cơ bị đóng cửa hơn. Tuy nhiên, gió mạnh và mưa vẫn là những mối đe dọa thường trực.
Giá vé vào Vườn quốc gia Torres del Paine (do CONAF quản lý) vào năm 2025 là khoảng 46.200 CLP (49 USD) cho du khách nước ngoài ở lại hơn ba ngày. Vé phải được mua trực tuyến trước khi đến.
Admin
Nguồn: VnExpress
