Đối với vợ chồng anh Lê Viết Tâm (37 tuổi) và chị Lê Thị Bảo Ngọc (35 tuổi), niềm hạnh phúc lớn lao nhất là khi con trai, bé Quân, hồi phục sau thời gian dài điều trị bệnh hiểm nghèo. Sau hơn 10 tháng kiên cường chiến đấu tại bệnh viện, dù còn yếu, Quân đã có thể vui đùa, chạy nhảy bên bạn bè. Ngày bé xuất viện vào đầu tháng 11 vừa qua, căn nhà nhỏ của gia đình rộn rã tiếng cười, xua tan đi những ngày tháng u ám.

Anh Tâm xúc động chia sẻ: “Phía trước vẫn còn những tháng ngày tái khám và nỗi lo bệnh tái phát, nhưng khoảnh khắc con còn sống và cười đã là món quà vô giá.”
Hồi tháng 11/2024, bé Quân liên tục sốt cao không dứt. Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế sau đó đã phát hiện bé mắc u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, đã di căn, với tiên lượng xấu. Anh Tâm nghẹn ngào nhớ lại: “Khi nghe tin con bị ung thư, cả hai vợ chồng tôi suy sụp hoàn toàn.”
U nguyên bào thần kinh là một loại ung thư thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh có thể hình thành ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ. Đây là một khối u đặc phát triển từ các tế bào thần kinh bên ngoài não, thường xuất hiện ở các mô thần kinh gần cột sống cổ, ngực, bụng hoặc xương chậu, và phổ biến nhất là ở tuyến thượng thận (nằm trên đỉnh của hai quả thận). Các triệu chứng của bệnh thường do áp lực từ khối u gây ra, bao gồm đau nhức xương, khó thở, sốt và thiếu máu. Bệnh thường được phát hiện khi ung thư đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể như hạch bạch huyết, gan, phổi, xương và tủy xương.
Do tình trạng bệnh của Quân khá nặng, phác đồ điều trị bao gồm nhiều phương pháp phối hợp như phẫu thuật cắt bỏ khối u, xạ trị, truyền hóa chất liều cao và sử dụng thuốc đặc trị duy trì. Gia cảnh của bé Quân cũng hết sức khó khăn. Chị Ngọc bị suy thận, phải chạy thận nhân tạo hai lần mỗi tuần. Anh Tâm phải nghỉ làm để chăm sóc con, khiến thu nhập gia đình bấp bênh, không đủ chi trả viện phí. Mỗi đợt hóa chất, cơ thể bé Quân lại suy kiệt, tóc rụng hết, da xanh xao, miệng lở loét, nôn liên tục, nhiều khi chỉ ăn được vài thìa cháo loãng.
Những đêm dài Quân quấy khóc khiến anh Tâm mất ngủ, sức khỏe suy yếu. Dù vậy, anh vẫn cố gắng làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình, đồng thời chạy vạy khắp nơi để lo viện phí cho con. Anh Tâm tâm sự: “Có những đêm tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, cảm thấy mông lung và bế tắc về tương lai.”
Theo các bác sĩ, giai đoạn hóa trị là thời điểm khó khăn nhất đối với các bệnh nhi. Việc truyền hóa chất mạnh gây ra nhiều tác dụng phụ, đòi hỏi bệnh nhân phải được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ do mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy, suy dinh dưỡng và sụt cân. Một số bệnh nhân còn phải chịu đựng những tác dụng phụ nghiêm trọng kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm sau khi kết thúc điều trị.

May mắn thay, bé Quân đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Mặt trời Hy vọng” (Quỹ Hy vọng – VnExpress) để chi trả một phần chi phí hóa trị, xạ trị và ngăn chặn ung thư di căn. Thể trạng của bé đáp ứng tốt với thuốc, các chỉ số dần ổn định và sức khỏe tiến triển tốt. Đến tháng 11, Quân được xuất viện trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình.
Sau hơn 10 tháng quen với việc ôm con trên giường bệnh và nỗi lo sợ mỗi khi y tá bước vào phòng với ống tiêm, anh Tâm chia sẻ: “Khi bác sĩ thông báo con đủ điều kiện về nhà, tôi run lên vì sợ đó chỉ là một giấc mơ. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của con lại quý giá đến vậy.”
Trên đường rời bệnh viện, Quân ngồi trong vòng tay bố mẹ, đội chiếc mũ che đi mái đầu trọc. Về đến nhà, bé vui vẻ hơn vì có nhiều người thân bên cạnh. Hiện tại, bé vẫn tiếp tục được theo dõi và tái khám định kỳ hàng tháng.
Admin
Nguồn: VnExpress
