Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong, gây ra hậu quả đau lòng về người và tài sản. Ngọn lửa bùng phát từ hệ thống giàn giáo bằng tre bao quanh khu nhà, nhanh chóng lan rộng và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Vào khoảng 14h51, ngọn lửa bắt đầu bùng lên bên ngoài cụm chung cư Wang Fuk Court, một khu dân cư gồm 8 tòa nhà cao 31 tầng, với gần 2.000 căn hộ và khoảng 4.000 cư dân sinh sống tại quận Đại Bộ, phía bắc Hong Kong. Một người dân địa phương phát hiện đám cháy lúc 14h khi đi xe đạp ngang qua và đã báo cảnh sát, tuy nhiên, sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh chóng.
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi vụ hỏa hoạn được nâng lên mức báo động Số 4 lúc 15h34, và sau đó lên mức Số 5, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của đặc khu, vào lúc 18h52. Lần gần nhất Hong Kong chứng kiến một vụ hỏa hoạn ở mức báo động Số 5 là vào năm 2008, khi một quán karaoke ở Vượng Giác bốc cháy, làm 4 người thiệt mạng và 55 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ tòa Wang Cheong House, sau đó lan sang hai tòa nhà lân cận là Wang Tai House và Wang Shing House thông qua hệ thống giàn giáo tre. Đến 18h30, ủy viên quận Đại Bộ Berry Mui Siu-fong cho biết cả 8 tòa nhà đều đã bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, và lực lượng cứu hỏa mới chỉ kiểm soát được ngọn lửa tại một tòa.
Sở Cứu hỏa Hong Kong thông báo vụ hỏa hoạn đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, với 13 người thiệt mạng và 28 người bị thương, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch. Lãnh đạo đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu đã kích hoạt trung tâm giám sát và hỗ trợ khẩn cấp để xử lý thông tin liên quan đến thảm kịch. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trên trang Facebook cá nhân.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền Hong Kong đã huy động hơn 760 lính cứu hỏa, 400 cảnh sát, 128 xe chữa cháy và 57 xe cứu thương đến hiện trường để tham gia công tác cứu hộ và dập lửa. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do trời tối và nguy cơ từ các mảnh vỡ và giàn giáo rơi xuống. Phó lãnh đạo Sở Cứu hỏa Derek Armstrong Chan cho biết nhiệt độ cao bên trong các tòa nhà cũng gây cản trở cho việc tiếp cận và cứu hộ.
Nhiều cư dân đã bày tỏ sự lo lắng và bất an sau vụ hỏa hoạn. Ông Chan Kwong-tak, 83 tuổi, cho biết hệ thống báo cháy của khu chung cư đã không hoạt động khi ngọn lửa bùng phát, khiến cư dân phải tự tìm cách thoát thân. Cựu ủy viên quận Đại Bộ Herman Yiu Kwan-ho cho biết thêm, người dân chỉ biết về nguy cơ khi nhân viên bảo vệ đến thông báo từng nhà.
Một số cư dân cũng phản ánh về tình trạng thi công mặt ngoài tòa nhà và việc quản lý công nhân của nhà thầu. Cư dân Kenny Tam, 45 tuổi, cho biết quá trình sửa chữa mặt ngoài đã kéo dài khoảng một năm và có những phàn nàn về việc công nhân hút thuốc trong khi làm việc.
Vụ hỏa hoạn tại Wang Fuk Court là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng và đông dân cư như ở Hong Kong. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân để tránh những thảm họa tương tự xảy ra.
Admin
Nguồn: VnExpress
