Đông về rồi, em ở đâu: Nỗi nhớ mùa đông

Gần bước sang tuổi 30, chàng trai sinh năm 1996 hiện đang làm kỹ thuật điện lạnh tại Hà Đông, Hà Nội, mong muốn tìm được một nửa yêu thương. Anh sinh ra và lớn lên ở vùng núi phía Bắc trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ gắn liền với những cánh đồng lúa, tiếng trâu gặm cỏ và những buổi trốn gia đình đi tắm sông, câu cá.

Công việc hiện tại đòi hỏi anh phải di chuyển liên tục để xử lý các sự cố máy móc cho khách hàng. Có lẽ vì vậy mà dù đã gần 30, anh vẫn chưa tìm được người bạn đời. Anh tâm sự, thu nhập hiện tại đủ để lo cho một gia đình nhỏ và anh sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa trong tương lai. Anh từng trải qua hai mối tình nhưng có lẽ duyên chưa tới nên vẫn chưa tìm được bến đỗ.

Về tính cách, anh tự nhận mình là người chịu khó, chăm chỉ, hòa đồng, vui vẻ và sống lành mạnh. Anh là người vừa truyền thống vừa hiện đại, được mọi người nhận xét là khá hài hước. Anh có sở thích đá bóng, xem bóng đá, đi du lịch, đọc sách và đặc biệt thường xuyên đọc báo VnExpress. Về ngoại hình, anh cao khoảng 1m65, mong bạn gái tương lai có chiều cao tương đồng, trong khoảng 1m50 – 1m65. Anh không quá quan trọng về tuổi tác, miễn là cả hai có sự đồng điệu.

Anh mong muốn tìm được một người bạn gái đang sống và làm việc tại Hà Nội, nếu cùng quê Lạng Sơn thì càng tốt. Anh hy vọng nếu bạn cảm thấy có sự đồng điệu và ấn tượng với anh, hãy liên hệ sớm.

Để liên hệ với chàng trai này, độc giả có thể gửi email đến địa chỉ henho@vnexpress.net hoặc gọi số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *