Hiếu, một chàng trai quê Sông Công, vốn khỏe mạnh và tràn đầy ước mơ, đã trải qua sáu năm chiến đấu trên giường bệnh sau một đêm định mệnh. Ngày 25/11, anh chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh báo đến giới trẻ về những thói quen sinh hoạt có hại.

Vào đêm 19/11/2019, sau ca làm việc muộn, Hiếu trở về phòng trọ và tắm vào lúc 23h, một thói quen hàng ngày của anh. Ngay khi vừa nằm xuống giường, anh đột ngột bị đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất kiểm soát và yếu liệt nửa người bên trái, sau đó rơi vào hôn mê. Sáng hôm sau, bạn bè phát hiện và đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tại đây, các bác sĩ tiên lượng khả năng sống sót của anh chỉ khoảng 1-2%.
Gia đình Hiếu không từ bỏ hy vọng và nhanh chóng chuyển anh đến Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ xuất huyết não, một tình trạng vỡ mạch máu não nguy hiểm. Tình trạng này hiếm gặp ở người trẻ không có bệnh nền, nhưng đang có xu hướng gia tăng do lối sống hiện đại.
Để giải quyết khối máu tụ và giảm áp lực nội sọ, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ. Phần xương sọ của Hiếu được tách ra và bảo quản tại Ngân hàng Mô của Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội, chờ ngày ghép lại.
Trước khi nhập viện, Hiếu không có bất kỳ bệnh lý nền nào được ghi nhận trong hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên, tiền sử sinh hoạt của anh cho thấy anh thường xuyên thức khuya, chịu áp lực công việc, ăn uống không đúng giờ và tắm muộn. Sau 20 ngày hôn mê, Hiếu tỉnh lại nhưng đã mất phần lớn nhận thức và chức năng vận động. Bốn tháng sau ca phẫu thuật đầu tiên, anh trở lại Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện ca ghép sọ não.

ThS.BS Nguyễn Thị Dung, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, cho biết những di chứng vĩnh viễn thường là cái giá phải trả sau đột quỵ. Thống kê y khoa cho thấy chỉ khoảng 25-30% bệnh nhân sau đột quỵ có thể tự đi lại và tự phục vụ bản thân; số còn lại phải sống phụ thuộc, trong đó 15-25% cần sự hỗ trợ hoàn toàn từ người khác. Hiếu nằm trong số những người kém may mắn, phải học lại từ đầu những kỹ năng cơ bản như nuốt, nói và đi lại.
Những tháng ngày sau đó tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên là một chuỗi ngày đầy gian khổ. Hiếu nhớ lại: “Thử thách lớn nhất không chỉ là những cơn đau thể xác, mà còn là việc học lại cách phát âm từng từ và nhấc từng bước chân”. Anh đã mất ba tháng điều trị tích cực để tìm lại giọng nói và hơn một năm để có thể tự đứng dậy và bước đi những bước đầu tiên đầy khó khăn.
Không chỉ thể xác bị tàn phá, đột quỵ còn gây ra những ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần. Đối với một thanh niên đang ở độ tuổi sung sức, việc mất đi sự tự chủ và vị thế xã hội là một cú sốc lớn. Hiếu thừa nhận đã từng rơi vào trạng thái trầm cảm và thậm chí nghĩ đến cái chết để giải thoát cho gia đình vì cảm thấy mình là một gánh nặng.
Một nghiên cứu tổng hợp đăng trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy khoảng một phần ba số người sống sót sau đột quỵ phải đối mặt với chứng trầm cảm trong vòng 5 năm đầu tiên. Trầm cảm sau đột quỵ không chỉ là phản ứng tâm lý trước nghịch cảnh mà còn do tổn thương thực thể tại các vùng não bộ điều khiển cảm xúc, tạo thành một vòng luẩn quẩn cản trở quá trình phục hồi vận động và làm tăng nguy cơ tử vong.
Hiện tại, sau 6 năm điều trị, Hiếu vẫn chưa thể tái hòa nhập cộng đồng. Cha mẹ anh đã phải nghỉ việc để thay phiên nhau chăm sóc anh. Cha anh túc trực tại bệnh viện, hỗ trợ con trai trong các sinh hoạt hàng ngày. Hiếu cho biết chức năng tay của anh vẫn còn hạn chế và theo phác đồ điều trị, anh cần thêm nhiều năm nữa để đạt mức phục hồi 70-80%.
Từ câu chuyện của mình, Hiếu nhắn nhủ đến tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là những người có thói quen sinh hoạt không khoa học: “Các bạn trẻ nên có lối sống lành mạnh, tuyệt đối tránh tắm khuya và nên ăn ngủ đúng giờ”. Câu chuyện của Hiếu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về giá trị của sức khỏe và tầm quan trọng của việc xây dựng một lối sống khoa học, lành mạnh để bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.
Admin
Nguồn: VnExpress
