Trong không khí se lạnh của một buổi sớm thu Hà Nội, tôi viết những dòng tâm sự này, gửi đến người có thể sẽ trở thành tri kỷ của tôi trong tương lai không xa. Tôi luôn tin rằng, dù thế giới rộng lớn đến đâu, những người thực sự thuộc về nhau sẽ tìm thấy nhau vào đúng thời điểm. Có lẽ, cả anh và tôi đều đang có cuộc sống riêng, hạnh phúc theo những cách khác nhau, nhưng cả hai đều sẵn sàng mở lòng để cùng nhau xây dựng một hạnh phúc lớn hơn, một hạnh phúc “của chúng ta”.
Tôi sinh năm 1991, chưa lập gia đình, lớn lên ở một vùng quê thanh bình của Thanh Hóa. Gia đình tôi nề nếp, bố mẹ tôi là những người hiền lành, luôn dạy tôi sống lương thiện, chân thành và yêu thương mọi người. Hiện tại, tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội, là một nhân viên văn phòng với công việc ổn định, cuộc sống giản dị và tự chủ. Với chiều cao 1m63 và cân nặng 48kg, tôi không hoàn hảo nhưng luôn nỗ lực để sống tích cực, vui vẻ, tử tế và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi là người có cả nét hướng nội và hướng ngoại. Có những ngày, tôi thích ở nhà đọc sách, vẽ vài nét, nấu một món ăn ngon hoặc cắm một bình hoa nhỏ để làm ấm không gian sống. Nhưng cũng có những lúc, tôi muốn xách ba lô lên và đi, gặp gỡ bạn bè, đạp xe dưới nắng hoặc leo núi để cảm nhận sự tự do, khám phá thế giới và khám phá chính bản thân mình.
Tôi cảm thấy mình đã có đủ sự bình yên để mở lòng, để cùng một người đồng hành trên những chặng đường phía trước. Tôi mong muốn tìm được một người hiểu rằng hạnh phúc không cần phải ồn ào hay vội vã, mà là cùng nhau nắm tay làm những điều nhỏ bé, cùng chia sẻ, cùng cười, cùng khóc, cùng giúp đỡ những người xung quanh trong khả năng của mình và cùng nhau trải qua những ngày bình thường nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống.
Về người bạn đời tương lai, tôi mong anh là một người trưởng thành, vững vàng, có chính kiến và bản lĩnh, có một công việc ổn định, sống tử tế, tích cực và nhân hậu. Một người đàn ông biết yêu thương, có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, có thể nhâm nhi một chút rượu nhưng biết điểm dừng. Nếu anh cũng đang sống ở Hà Nội, thật tuyệt vời nếu chúng ta có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và bắt đầu hành trình tìm hiểu nhau một cách tự nhiên nhất. Tôi thích những cuộc gặp gỡ trực tiếp, nơi cảm xúc có thể được cảm nhận một cách trọn vẹn hơn. Biết đâu, giữa lòng thành phố này, chúng ta sẽ vô tình tìm thấy nhau. Tôi mong nhận được thư của anh.
(Thông tin liên hệ: Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ).
Admin
Nguồn: VnExpress
