Trận đấu vừa qua chứng kiến Barcelona khởi đầu đầy hứa hẹn, thậm chí suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số khi Ferran Torres bỏ lỡ cơ hội đối mặt. Tuy nhiên, bước ngoặt nghiệt ngã ập đến khi Ronald Araujo bị truất quyền thi đấu, làm phá sản mọi toan tính chiến thuật.
Huấn luyện viên Flick không giấu được sự thất vọng khi cho rằng việc phải thi đấu gần như cả trận với 10 người đã tạo ra bất lợi quá lớn trước một đối thủ mạnh như Chelsea. Ông nhấn mạnh chiếc thẻ đỏ ở phút 44 là yếu tố then chốt dẫn đến thất bại. “Chơi thiếu người trước Chelsea là một bất lợi không thể san lấp,” Flick chia sẻ. Ông cũng chỉ ra những sai sót trong khâu kiểm soát bóng của các học trò: “Chúng tôi để mất bóng quá nhiều, đặc biệt là những đường chuyền đơn giản. Khi bị áp lực, đội đã đánh mất sự bình tĩnh.”
Hệ quả là Barcelona phải nhận bàn thua đầu tiên từ tình huống phản lưới nhà của Jules Kounde. Sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục gia tăng sức ép và có thêm hai bàn thắng nữa do công của Estevao và Liam Delap, ấn định chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Thất bại này đẩy đoàn quân của Flick xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, và nguy cơ tụt hạng còn có thể tiếp diễn khi các trận đấu khác của vòng đấu này khép lại.
Mặc dù thừa nhận mục tiêu lọt vào Top 8 để giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 đang trở nên rất khó khăn, HLV Flick vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng trong cả ba trận đấu còn lại của vòng bảng. Ông kêu gọi các học trò thi đấu quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. “Tôi đã nhìn thấy sự thay đổi trong những buổi tập gần đây. Cường độ và chất lượng đã được cải thiện đáng kể so với vài tuần trước,” ông nói. “Các bạn sẽ thấy một Barcelona rất khác. Tôi hứa đấy.”
Trong giai đoạn còn lại của vòng bảng, Barcelona sẽ lần lượt đối đầu với Frankfurt, Slavia Prague và Copenhagen. Nếu giành trọn vẹn 9 điểm, họ vẫn còn cơ hội để chen chân vào Top 8.

Một điểm sáng hiếm hoi trong trận đấu vừa qua là sự trở lại của Raphinha. Sự góp mặt của ngôi sao người Brazil trong hiệp hai đồng nghĩa với việc Barcelona sẽ có được lực lượng mạnh nhất trong những tuần tới. Thủ môn Joan Garcia cũng đã bình phục chấn thương, trong khi tiền vệ Pedri dự kiến sẽ trở lại sân cỏ trong vài ngày tới.

Đồng quan điểm với HLV Flick, hậu vệ Eric Garcia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thi đấu mạnh mẽ hơn. Anh cho rằng Barcelona đã thất bại trong mọi tình huống tranh chấp tay đôi. “Trận đấu này thật tệ hại,” cựu hậu vệ của Manchester City nói. “Chúng tôi vừa thắng Athletic Bilbao 4-0, nhưng hôm nay lại phải rượt đuổi theo bóng suốt cả trận.”
Trước mắt Barcelona sẽ là trận đấu trên sân nhà tiếp đón Alaves tại vòng 14 La Liga, diễn ra vào ngày 29/11.
Admin
Nguồn: VnExpress
