Tôi không tự nhận mình là người thông minh xuất chúng hay có tài năng thiên bẩm. Những gì tôi có được ngày hôm nay là kết quả của những vấp ngã, những trải nghiệm đau khổ và cả những giai đoạn tăm tối trong cuộc đời. Chính những khó khăn đó đã tôi luyện tôi, giúp tôi trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn.

Là một người thuộc thế hệ 9x, tôi nhận ra rằng những mối quan hệ tình cảm mà tôi từng trải qua phản ánh chính con người tôi ở thời điểm đó. Khi tôi còn hời hợt, tôi gặp một người không hề cố gắng vun đắp tình cảm. Khi tôi ham vui, tôi lại gặp một người thường xuyên lui tới các quán bar, quán nhậu. Và khi tôi còn tính toán hơn thua, tôi gặp một người có tính cách tương tự.
Ban đầu, tôi oán trách họ, tự hỏi tại sao họ không chịu cố gắng hoặc lại sống buông thả như vậy. Nhưng càng trải qua nhiều đau khổ, tôi càng có xu hướng nhìn lại bản thân mình và nhận ra rằng, hóa ra, tôi cũng giống như họ.
Giờ đây, tôi đã nhận thức được những khuyết điểm của mình và quyết tâm thay đổi. Dù bạn có tin hay không, chúng ta đều đang sống trong vòng nhân quả. Bạn như thế nào thì sẽ gặp những điều tương tự đến với mình. Từ khi tôi quyết tâm sửa đổi bản thân, sống theo những lời Phật dạy, tránh làm điều sai trái, tôi đã gặp nhiều may mắn hơn. Tôi cũng đã tìm được một người mà cả hai đều mong muốn tiến tới hôn nhân, cùng nhau xây dựng một mối quan hệ chân thành và hạnh phúc.
Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn và đau khổ, nhưng nếu chúng ta luôn hướng thiện, tránh xa những điều xấu, tôi tin chắc rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.
Admin
Nguồn: VnExpress
