Sau chuyến công du châu Á kéo dài và bận rộn, Tổng thống Donald Trump đã trở về Mỹ và ngay lập tức tham gia sự kiện phát kẹo Halloween tại Nhà Trắng. Lịch trình làm việc dày đặc này đã khiến nhiều người ủng hộ ông ca ngợi sức khỏe và sự dẻo dai của vị tổng thống.
Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, hình ảnh ông Trump dường như thiếp đi trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục đã làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe thực tế của ông. Trong khi các lãnh đạo doanh nghiệp phát biểu về thuốc giảm cân, ông Trump, 79 tuổi, đã nhắm mắt và có vẻ mệt mỏi.
Những khoảnh khắc như vậy, theo giới quan sát, cho thấy tuổi tác có thể đang ảnh hưởng đến vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Vấn đề sức khỏe của ông Trump đã được quan tâm từ năm 2017, khi ông trở thành tổng thống lớn tuổi nhất nhậm chức. Mặc dù vậy, những thông tin về sức khỏe của ông thường được cung cấp một cách hạn chế, kể cả khi ông mắc Covid-19 vào năm 2020.
Sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ vào tháng 4 và được đánh giá là “có sức khỏe tuyệt vời”. Đến tháng 10, Nhà Trắng công bố thư của bác sĩ Sean Barbabella, khẳng định Tổng thống có “tình trạng sức khỏe tổng quát xuất sắc” và tuổi tim trẻ hơn tuổi thật 14 năm, đồng thời có thể duy trì lịch làm việc khắc nghiệt mà không gặp hạn chế nào.
Tuy nhiên, phân tích gần đây từ truyền thông Mỹ dựa trên lịch trình công khai của Tổng thống Trump lại cho thấy những dấu hiệu có thể phản ánh ảnh hưởng của tuổi tác đến hoạt động của ông.

So với nhiệm kỳ đầu, tần suất xuất hiện trước công chúng của Tổng thống Trump đã giảm. Số lượng sự kiện công khai ít hơn và thời gian cũng ngắn hơn. Mặc dù số chuyến công du nước ngoài tăng lên, nhưng số chuyến đi trong nước lại giảm.
Trong năm 2017, các sự kiện của ông Trump thường bắt đầu vào khoảng 10h31 và kết thúc sau 17h. Năm nay, thời điểm bắt đầu trung bình là 12h08. Số sự kiện ông Trump tham gia cũng giảm 39%, từ 1.688 xuống còn 1.029.
Một nguồn tin cho biết Tổng thống Trump thường đến Phòng Bầu dục sau 11h, một thói quen bắt nguồn từ nhiệm kỳ đầu, khi ông phàn nàn về lịch trình làm việc buổi sáng quá dày đặc. Thay vào đó, ông dành “thời gian điều hành” tại khu nhà ở tổng thống trước khi xuống làm việc.
Theo bác sĩ Jeffrey Kuhlman, người từng làm việc tại Nhà Trắng, thời gian làm việc của ông Trump khác biệt so với những người tiền nhiệm George W. Bush và Barack Obama. Ông Bush có mặt ở Phòng Bầu dục lúc 6h45 hàng ngày, còn ông Obama thường đến lúc 10h và làm việc đến tối muộn.
Ông Kuhlman cho rằng các trợ lý của ông Trump đang cố gắng xây dựng hình ảnh một tổng thống năng động, nhưng thực tế “ông ấy chủ yếu chỉ ngồi” khi ở Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận điểm tích cực là Tổng thống Trump vẫn sử dụng cầu thang bộ khi lên chuyên cơ.
Nhà sử học chính trị Matthew Dallek nhận định rằng các tổng thống Mỹ thường cố gắng xây dựng hình ảnh tốt nhất về sức khỏe của mình. Ông so sánh tình hình hiện tại với việc các trợ lý của ông Joe Biden cũng đang tạo ra một câu chuyện để che giấu sự thật rằng ông Trump đã 79 tuổi.
Những nghi ngờ về sức khỏe của ông Trump càng tăng lên khi ông đề cập đến một số thủ thuật y tế đã thực hiện nhưng không cung cấp chi tiết. Ví dụ, ông cho biết đã chụp MRI hồi đầu tháng 10, nhưng bác sĩ Barbabella lại không đề cập đến việc này.
Tiến sĩ tâm lý học John Gartner cho rằng những tuyên bố gây bối rối như vậy, cùng với việc ông Trump gần đây nhiều lần nhầm lẫn tên quốc gia, là dấu hiệu của “suy giảm nhận thức”.

Một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy nhiều người dân Mỹ cũng cho rằng ông Trump có dấu hiệu suy giảm nhận thức và sức khỏe. Tỷ lệ này đã tăng từ 40% lên 49% so với khảo sát trước bầu cử tổng thống năm 2024.
Đáp lại những câu hỏi về sức khỏe của ông Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi Tổng thống và chỉ trích ông Biden. Bà khẳng định rằng Tổng thống Trump và đội ngũ của ông luôn cởi mở và minh bạch về sức khỏe của ông, trái ngược với việc Nhà Trắng trước đây che đậy sự suy giảm nhận thức của ông Biden.
Trong khi đó, ông Trump thường nhắc đến ông Biden mỗi khi vấn đề tuổi tác được đề cập. Ông thường xuyên gọi ông Biden là “Joe Ngủ gật” và chỉ trích ông vì thiếu năng lượng.
Admin
Nguồn: VnExpress
