Sau trận lũ lịch sử giữa tháng 11, hàng nghìn hộ dân tại Đăk Lăk đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng. Tại thôn Thạch Tuân, xã Hòa Xuân, nước lũ đã rút đi nhưng để lại một lớp bùn non dày đặc, bao trùm lên cuộc sống của người dân.
Ngày 23/11, căn nhà của chị Hiếu, 35 tuổi, trở nên trống rỗng sau khi nước lũ cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản. Quần áo vương vãi bám đầy bùn đất, nồi niêu xiêu vẹo. Mùi ẩm mốc và xú uế bao trùm không gian sống. Tuy nhiên, điều khiến chị lo lắng nhất lại là tình trạng thiếu nước sinh hoạt. “Mấy đứa nhỏ không có nước tắm mấy ngày nay, ngứa ngáy khóc suốt. Quần áo thì ướt hết, không có bộ nào sạch để thay”, chị Hiếu chia sẻ.

Giếng nước của gia đình chị đã bị ngập sâu trong nước lũ, giờ đây chỉ còn toàn mùi bùn tanh, đến rửa tay cũng không dám. Chị đành phải hứng nước mưa để tạm rửa tay chân, còn việc dọn dẹp nhà cửa vẫn chưa biết xoay sở thế nào. Trong suốt bốn ngày qua, gia đình 5 người của chị phải dựa vào vài lốc nước đóng chai mua từ tiệm tạp hóa và nguồn hàng cứu trợ ít ỏi. Mỗi chai nước được chị chia sẻ cẩn thận, ưu tiên cho con uống và pha thuốc hạ sốt.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại phường Đông Hòa, nơi gia đình chị Mỹ Tiên, 25 tuổi, đang phải chật vật xoay xở. Với 8 người lớn và 2 trẻ nhỏ, gia đình chị sống tạm bằng bánh ngọt và mì gói cứu trợ. “Nước giếng đục ngầu không thể nấu ăn được. Tôi chỉ dám dùng vài chai nước suối ít ỏi để pha sữa cho con, còn người lớn thì nhịn tắm”, chị Tiên cho biết. Mẹ chị phải lội bùn dọn dẹp cả ngày, chân tay lấm lem nhưng chỉ dám lau sơ vì không có nước sạch.

Theo anh Hồng Lĩnh, trưởng đoàn thiện nguyện từ TP.HCM, tình trạng thiếu nước sạch tại các vùng lũ là vô cùng cấp bách. Đoàn của anh đã vận chuyển khoảng 500 thùng nước đóng chai đến các điểm nóng như Hòa Thịnh, Đông Hòa và Tây Hòa, đồng thời phát thuốc men, bánh và sữa cho người dân. Mặc dù có nhiều đoàn cứu trợ khác tham gia, nguồn cung nước sạch vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.
Lãnh đạo xã Tây Hòa cho biết, tình trạng thiếu nước sạch đang làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bùn đất, xác động vật và rác thải theo nước lũ tràn vào giếng khơi, gây ô nhiễm nguồn nước. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khử trùng nước bằng Cloramin B trước khi sử dụng, nhưng giải pháp này chỉ mang tính tạm thời do nước giếng quá đục và khan hiếm.
Công ty cấp nước địa phương đang nỗ lực sửa chữa, thay thế máy bơm và thau rửa bể chứa để sớm khôi phục nguồn cung. Tuy nhiên, đối với những người dân như chị Hiếu và chị Tiên, mỗi giờ trôi qua trong cảnh thiếu nước sạch là một sự khó khăn kéo dài.
Admin
Nguồn: VnExpress
