Trong cuộc tranh luận không hồi kết về việc nên chọn chung cư hay nhà mặt đất, tôi cảm thấy may mắn khi đã có trải nghiệm hài lòng với cả hai loại hình nhà ở này. Những năm đầu sau khi kết hôn, tôi sống ở chung cư. Hiện tại, khi điều kiện kinh tế tốt hơn và sống cùng gia đình đa thế hệ, tôi quyết định chọn nhà mặt đất.
Trong suốt thời gian đó, tôi không hề nghĩ loại hình nhà ở nào tốt hơn. Với tôi, chung cư là nơi lý tưởng để tập trung vào công việc và tận hưởng lối sống hiện đại. Ngược lại, nhà mặt đất mang đến không gian sống truyền thống hơn cho gia đình, đồng thời đáp ứng các sở thích cá nhân của từng thành viên. Mỗi loại hình nhà ở phù hợp với một giai đoạn và hoàn cảnh sống khác nhau.
Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, hoặc khi gia đình còn ít người, chung cư là một lựa chọn tối ưu. Sống ở các tầng cao, tôi có được sự yên tĩnh tuyệt đối để làm việc, ít bị xao nhãng bởi những ồn ào xung quanh. Vị trí trung tâm của chung cư giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển hàng ngày, bởi trường học, công ty, siêu thị và các dịch vụ tiện ích đều nằm trong khoảng cách rất gần.
Một ưu điểm lớn khác của chung cư là tính thanh khoản cao. Nhiều bạn bè của tôi dễ dàng chuyển nhượng hoặc cho thuê căn hộ một cách nhanh chóng khi cần thay đổi công việc hoặc nơi ở. Do đó, chung cư là một giải pháp tiện lợi và hiệu quả cho lối sống năng động của giới trẻ.
Một người bạn độc thân của tôi, dù sở hữu cả nhà mặt đất lẫn chung cư, vẫn chọn sống trong một căn hộ cao cấp. Đơn giản vì anh ấy ưu tiên sự tiện nghi và an ninh: khi đi công tác, anh chỉ cần khóa cửa và không phải lo lắng về việc trông nhà.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhà mặt đất không đáng sống. Khi gia đình tôi có thêm con nhỏ và có người lớn tuổi cùng chung sống, tôi quyết định chuyển sang nhà mặt đất. Lúc này, ưu thế về diện tích và công năng của loại hình nhà ở này mới thực sự phát huy tác dụng.
Đầu tiên là sự phân chia không gian chức năng. Nếu ở chung cư, không gian thờ cúng thường được kết hợp với phòng khách, đôi khi thiếu sự riêng tư. Ở nhà mặt đất, tôi có thể dành trọn tầng cao nhất làm phòng thờ trang nghiêm và yên tĩnh. Tôi cũng bố trí phòng ngủ ở tầng trệt cho ba tôi, rất thuận tiện cho sinh hoạt của ông ở tuổi xế chiều. Với ông, việc có thể đi lại và hít thở không khí trong lành ngoài sân mà không cần phụ thuộc vào thang máy là một niềm vui lớn. Tôi còn có một sân thượng rộng rãi để trồng cây và tạo một khu vườn nhỏ cung cấp rau sạch cho gia đình.
Thứ hai, việc sinh hoạt và vận chuyển đồ đạc trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Mỗi khi đi siêu thị mua sắm cho cả gia đình, tôi chỉ cần mở cốp xe và mang thẳng đồ vào bếp, chỉ cách vài bước chân, không cần chờ thang máy hay kéo đồ dọc hành lang.
Thứ ba, nhà mặt đất tạo không gian cho những đam mê cá nhân. Tôi có thể thoải mái lắp đặt hệ thống nhà thông minh và điện mặt trời trên mái nhà. Một người bạn khác của tôi, sau khi chuyển từ chung cư sang nhà mặt đất, đã có thể nuôi thú cưng, làm hồ cá Koi và hòn non bộ mà không bị giới hạn bởi các quy định của ban quản lý tòa nhà.
Nhiều người lo ngại về vấn đề an ninh ở nhà mặt đất, nhưng tôi chọn sống trong một khu dân cư được quy hoạch bài bản. Ở đó, tôi vừa có được sự riêng tư và tự chủ của nhà mặt đất, vừa được hưởng hệ thống an ninh và các tiện ích xung quanh không thua kém các khu căn hộ.
Bạn bè tôi, người chọn chung cư, người chọn nhà mặt đất, và không ít người sở hữu cả hai. Có người đủ khả năng mua biệt thự nhưng vẫn thích sống ở chung cư vì thích không gian trên cao và ngắm nhìn thành phố. Ngược lại, có người (như tôi) lại chọn “xuống mặt đất” vì muốn tạo sự thuận tiện cho ông bà và có thêm không gian cho tâm linh và vườn tược.
Không có một đáp án chung cho tất cả mọi người. Nếu bạn cần sự tập trung và một không gian sống gọn nhẹ để phát triển sự nghiệp, hãy chọn chung cư. Còn nếu bạn ưu tiên sự thuận tiện cho người già và trẻ nhỏ, cần một không gian thờ cúng trang nghiêm và muốn tự do theo đuổi những thú vui điền viên, thì nhà mặt đất sẽ là một bến đỗ bình yên hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress
