Bố đẻ của con tôi là ai: Chồng hay người tình?

Trong cuộc sống hôn nhân, tôi đã không chung thủy với chồng và hiện đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề. Nguyên nhân dẫn đến sai lầm này xuất phát từ việc tôi cảm thấy không hài lòng với chồng về nhiều mặt: thu nhập thấp, thiếu ý chí tiến thủ và vấn đề sinh lý. Chính những điều này đã khiến tôi tìm kiếm sự thỏa mãn bên ngoài.

Trong thời gian làm việc tại công ty, tôi đã dấn vào mối quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có gia đình. Mặc dù biết rõ người đàn ông này không tốt, thậm chí có tính vũ phu, nhưng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ sai trái đó. Đến khi phát hiện mình mang thai, tôi không thể xác định cha đứa bé là chồng hay người tình. Vì không đủ can đảm bỏ con, tôi quyết định sinh bé ra.

Sau đó, người tình của tôi lại quen người khác và ly dị vợ. Trong khoảng thời gian tôi mang thai và sinh con, chồng tôi đã luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo. Lúc này, tôi mới nhận ra chồng mình là một người tốt và vô cùng hối hận về những việc mình đã làm. Tuy nhiên, tôi không dám thú nhận sự thật với anh.

Không biết chồng hay người tình là bố đẻ của con tôi

Khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi quay trở lại công việc và quyết tâm chấm dứt mối quan hệ sai trái với người tình, mong muốn được quay về cuộc sống bình yên bên chồng và các con. Thế nhưng, người tình không chấp nhận và bắt đầu khủng bố tinh thần tôi, đe dọa sẽ tiết lộ mọi chuyện với chồng và những người xung quanh nếu tôi không tiếp tục mối quan hệ với anh ta.

Hiện tại, tôi đang sống trong lo sợ và khủng hoảng tinh thần. Tôi không biết phải làm gì và cũng không biết đứa con thứ hai là con của ai. Cái giá tôi phải trả cho sự phản bội của mình có lẽ là hạnh phúc gia đình. Tôi mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *