Gần đây, tôi tự hỏi liệu mình có quá muộn để tìm thấy anh, liệu duyên phận có bỏ quên mình? Nhưng rồi tôi lại tin rằng chỉ là chúng ta chậm một chút thôi, nhất định anh đang ở đâu đó chuẩn bị bước về phía tôi. Tôi là một cô gái 34 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền trung du Bắc Bộ, đã có hơn mười năm học tập và làm việc tại Hà Nội. Tôi đồng cảm với câu nói: “Em có thể tự lo liệu ở thành phố này, nhưng có lúc em nghĩ có thêm anh thật tốt”.
Tôi là người phụ nữ độc lập, luôn nỗ lực và cầu thị trong học tập, công việc và cuộc sống. Hiện tại, tôi làm việc văn phòng với mức thu nhập ổn định. Trước đây, tôi có nhiều hoài bão, nhưng càng trải qua nhiều giai đoạn, tôi càng trân trọng những giá trị giản dị và bình yên. Sẽ thật tuyệt vời nếu có anh cùng tôi sẻ chia và đồng hành trên con đường này.
Về ngoại hình, tôi cao 1m64, dáng người cân đối, khỏe mạnh và luôn chỉn chu. Tính cách tôi hướng nội, hiểu chuyện, chú trọng phát triển bản thân và quan tâm đến gia đình. Nhiều người nhận xét tôi thẳng thắn, chân thật và thân thiện, khác với vẻ ngoài có phần xa cách ban đầu. Có lẽ, tôi cần thời gian để người khác hiểu rõ hơn về mình. Tôi mong tìm được một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, sống có đạo đức, trách nhiệm và luôn cầu tiến. Tôi mong muốn một mối quan hệ dựa trên sự tử tế, tôn trọng và trân trọng lẫn nhau.
Tôi tin rằng nếu có duyên, những sẻ chia và câu chuyện sẽ kết nối chúng ta, giúp chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Tôi vẫn luôn khao khát tìm thấy anh, người mà tôi có thể trò chuyện suốt cả cuộc đời. Mỗi ngày trôi qua, sự chung thủy và sẻ chia sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua nhiều năm tháng. Cuộc đời này còn rất nhiều điều tôi muốn nói với anh. Tôi đợi anh đến để chúng ta cùng trò chuyện nhé!
(Thông tin liên hệ được giữ nguyên như bài gốc)
Admin
Nguồn: VnExpress
