Ngọc Thuận trở lại điện ảnh sau 20 năm với ‘Trai Nhảy’

Trong bộ phim do Thu Trang sản xuất, Ngọc Thuận hóa thân thành Khả, một thiếu gia miền Tây thời xưa. Nhân vật này ban đầu là chủ nợ của gia đình Hai Mến (do Thu Trang thủ vai), nhưng dần dần, Khả thấu hiểu hoàn cảnh của cô và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối tình của họ vấp phải sự phản đối gay gắt do sự khác biệt giàu nghèo. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi mẹ của Khả (Ngọc Hiệp đóng) ép Mến phải quỳ giữa sân để trả nợ thay cho người thân.

“Ai thương ai mến” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Ngọc Thuận sau gần 20 năm kể từ phim “Trai nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ tham gia một số dự án truyền hình. Khi nhận được lời mời casting từ Thu Trang, anh đã rất hào hứng và muốn thử sức mình với cả khả năng diễn bi lẫn hài. Để phù hợp với tạo hình nhân vật, Ngọc Thuận đã nỗ lực giảm cân cấp tốc trong vòng một tuần. Anh cũng tìm hiểu kỹ lưỡng về cách trò chuyện và ngôn ngữ hình thể của người xưa để nhập vai một cách tốt nhất.

Ngọc Thuận, Thu Trang trong một phân cảnh của phim mới. Ảnh: Huy Trần
Ngọc Thuận và Thu Trang trong phim mới (Ảnh: Huy Trần). Ảnh: Internet

Thu Trang cho biết Ngọc Thuận hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chí mà cô đặt ra cho vai diễn Khả: một công tử có gương mặt dễ gây thiện cảm và tính cách có chiều sâu. Trên phim trường, Thu Trang luôn hỗ trợ Ngọc Thuận trong các phân đoạn diễn chung cũng như những cảnh đòi hỏi sự chuyển biến tâm lý phức tạp, giúp anh không còn cảm thấy bỡ ngỡ khi trở lại với điện ảnh. Sự phối hợp ăn ý giữa hai diễn viên đã tạo nên những màn đối đáp hài hước, góp phần mang đến màu sắc giải trí cho bộ phim.

Teaser "Ai thương ai mến" - ra rạp đầu năm 2026
“Ai Thương Ai Mến”: Teaser phim ra rạp 2026. Ảnh: Internet

Ngọc Thuận, 39 tuổi, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 2000 và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ ngoại hình sáng. Năm 2006, anh đảm nhận vai chính trong bộ phim “Trai nhảy”. Vào thời điểm ra mắt, bộ phim này đã thu hút sự chú ý lớn vì là một trong số ít những tác phẩm điện ảnh Việt Nam khai thác đề tài tình yêu đồng tính. Ngọc Thuận vào vai Tuấn, một chàng trai từ tỉnh lẻ lên thành phố làm nghề đấm bóp dạo, luôn khao khát vươn lên nhưng lại phải đối mặt với nhiều cạm bẫy. Cuộc đời anh thay đổi khi gặp Dũng Tony (Đức Hải), một giáo sư Việt kiều giàu có nhưng cô đơn. Tuấn rơi vào sự giằng xé nội tâm giữa mối tình trong sáng với Đậu (Mai Phương), một cô gái bán chè.

Sau thành công của “Trai nhảy”, Ngọc Thuận tiếp tục tham gia vào nhiều dự án phim khác như “Vợ chồng Đậu thời @”, “Lạc lối”, “Gạo nếp gạo tẻ”, đồng thời làm người mẫu cho các show thời trang tại TP HCM. Năm 2022, anh kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi và hiện đã có một cô con gái.

“Ai thương ai mến” lấy bối cảnh miền Tây sông nước vào những năm 1960, xoay quanh cuộc sống của hai chị em do Thu Trang và Trâm Anh thủ vai. Nghệ sĩ Hồng Ánh cũng góp mặt trong một vai phụ, thể hiện những năm tháng tuổi xế chiều của nhân vật. Đoàn làm phim cho biết đã đầu tư kỹ lưỡng vào khâu thiết kế mỹ thuật, nhằm tái hiện một cách chân thực không khí sôi động và sầm uất của một khu phố miền Nam cách đây hơn 60 năm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *