Sinh viên nhặt 5 chỉ vàng cứu trợ lũ lụt: Câu chuyện đẹp

Chiều ngày 26/11, tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM, Nguyễn Thanh Trình, sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, đã có một hành động đẹp khi tham gia phân loại và bốc xếp hàng hóa cứu trợ cho miền Trung.

Trong quá trình đổ một bao tải quần áo quyên góp để sắp xếp lại, Trình bất ngờ phát hiện một thẻ vàng nhỏ. Nhận thấy đây có thể là vàng thật dựa trên các ký hiệu và quy cách, Trình cùng nhóm bạn đã nhanh chóng liên hệ với đại diện Cung Văn hóa Lao động để giao nộp, với mong muốn tìm lại người đánh mất.

Phạm Nguyễn Anh Khoa, một thành viên trong nhóm sinh viên, chia sẻ: “Chúng em nghĩ rằng nếu ai đó phát hiện mất một tài sản lớn như vậy, họ sẽ rất buồn, vì vậy chúng em muốn tìm cách trả lại.”

5 chỉ vàng được nhóm sinh viên trường Đại học Văn Lang nhặt được khi soạn đồ cứu trợ, ngày 26/11. Ảnh: Anh Khoa
ĐH Văn Lang: Sinh viên nhặt được 5 chỉ vàng khi soạn đồ cứu trợ. Ảnh: Internet

Cung Văn hóa Lao động, trực thuộc Liên đoàn Lao động TP HCM, là một trong những địa điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ miền Trung. Chị Ngô Thị Thúy, cán bộ Liên đoàn, bày tỏ sự bất ngờ khi một nhà hảo tâm vô tình để quên một tài sản có giá trị. Sau khi tiếp nhận, cơ quan này cam kết sẽ tích cực tìm kiếm chủ nhân để hoàn trả.

Nhóm sinh viên bàn giao 5 chỉ vàng cho cô Thủy, cán bộ Cung Văn hóa Lao động TP HCM (thứ 4 từ phải qua), chiều 26/11. Ảnh: Anh Khoa
Sinh viên trao trả 5 chỉ vàng nhặt được từ đồ cứu trợ tại TP HCM. Ảnh: Internet

“Tôi rất vui vì các em sinh viên không hề có ý định tham lam, mà có tinh thần ‘nhặt được của rơi trả lại người mất’. Liên đoàn Lao động thành phố chắc chắn sẽ có hình thức động viên, khen thưởng các bạn,” chị Thúy cho biết.

Hành động đẹp của nhóm sinh viên càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến 21/11, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê mới nhất, đã có 108 người thiệt mạng và mất tích. Hơn 420 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, tập trung chủ yếu ở Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa, cùng với gần 2.100 căn nhà khác bị hư hỏng. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên đến hơn 14.000 tỷ đồng.

Trước đó, tại Quảng Trị, một cựu giáo viên cũng đã phát hiện 0,45 cây vàng trong khi phân loại quần áo cứu trợ. Tương tự, tại Đà Nẵng, một trường hợp khác cũng đã để quên túi đựng vàng trong đồ cứu trợ. Những sự việc này cho thấy tấm lòng thơm thảo của người dân cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, đồng thời khẳng định những hành động đẹp, dù nhỏ bé, vẫn luôn lan tỏa và được trân trọng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *