Thảm kịch cháy chung cư Hong Kong: Khăn ướt cứu mạng

Chiều ngày 26/11, ông Tong Ping Moon, 74 tuổi, sống tại tầng 10 của chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong, phát hiện mùi khói. Ngay sau đó, lính cứu hỏa đã thông báo về một vụ cháy lớn tại tòa nhà gần đó. Ban đầu, ông và vợ quyết định ở lại căn hộ, nhưng khói nhanh chóng trở nên dày đặc.

Trong tình thế nguy cấp, hai vợ chồng đã gọi điện cầu cứu và tìm nơi trú ẩn trong phòng tắm. Họ dùng khăn ướt che kín các khe cửa để ngăn khói độc. Đến khoảng 18h, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công cả hai. Hiện tại, họ đang tạm trú tại một trường học được sử dụng làm nơi lánh nạn.

Người đàn ông tên Wong gào khóc nhìn tòa nhà bốc cháy khi vợ vẫn kẹt trong đó. Ảnh: Reuters
Cháy chung cư Hong Kong: Người đàn ông bất lực nhìn vợ mắc kẹt (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Ông Tong chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng may mắn. Lúc đó trời tối đen như mực. Nếu phải tự tìm đường thoát thân, có lẽ chúng tôi đã không sống sót”.

Các chuyên gia y tế cho biết, việc ông Tong và vợ tuân thủ quy tắc ngăn khói, cố thủ trong phòng tắm và bịt kín khe cửa bằng khăn ướt, đã giúp họ sống sót. Biện pháp sơ cứu này giúp giảm thiểu nguy cơ ngạt khí độc, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào giữa buổi chiều tại một tòa nhà cao tầng, lan nhanh chóng khiến nhiều người phải tháo chạy hoặc chờ lực lượng cứu hỏa đến ứng cứu. Số lượng cư dân còn mắc kẹt bên trong các tòa nhà bị cháy vẫn chưa được xác định. Đến nửa đêm, nhiều người đã thoát ra ngoài và dõi theo nỗ lực dập lửa của lính cứu hỏa.

Ông Sze Kam Sang, một cư dân khoảng 70 tuổi đã sống ở Wang Fuk Court gần 40 năm, ôm một chiếc chăn nhỏ, lặng lẽ quan sát ngọn lửa thiêu rụi các tòa nhà. Ông chia sẻ: “Làm sao tôi có thể ngủ được khi nhà mình đang cháy?”. Ông Sze đang trên đường đến gặp bác sĩ thì nhận được tin báo từ vợ, người làm việc gần đó. Ông hy vọng ngọn lửa chưa lan đến căn hộ tầng 19 của mình, trong khi các tầng dưới đã chìm trong biển lửa.

Người dân đứng từ xa nhìn ngọn lửa bao chùm các tòa nhà trong khu chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po, Hong Kong, hôm 26/11. Ảnh: Chan Long Hei/Associated Press
Hong Kong: Chung cư Wang Fuk Court chìm trong biển lửa (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Theo ông Sze, khu chung cư này từng xảy ra một vài vụ cháy nhỏ, nhưng chưa bao giờ có vụ nào lớn như lần này. Ông cho biết tòa nhà đang trong giai đoạn bảo trì lớn đầu tiên sau 4 thập kỷ, được bao bọc bởi giàn giáo tre, một vật liệu phổ biến trong xây dựng ở Hong Kong.

Sáng ngày 27/11, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng qua các tòa chung cư cao 32 tầng, khói bốc lên nghi ngút. Giàn giáo tre bị nứt và bốc cháy dữ dội. Hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đậu kín khu vực, đèn báo hiệu nhấp nháy liên tục. Trong cuộc họp báo sáng cùng ngày, Sở Cứu hỏa Hong Kong thông báo ít nhất 44 người đã thiệt mạng, 279 người mất tích và 45 người đang trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển đến các bệnh viện để điều trị. Giới chức cho biết đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong số 7 tòa nhà.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *