Vào khoảng 14h15 ngày 26/11, một vụ nổ súng đã gây náo loạn khu vực trung tâm thủ đô Washington D.C., khiến du khách và người dân hoảng loạn tháo chạy. Vụ việc xảy ra tại góc phố 17 và I Streets NW, gần ga Farragut West, cách Nhà Trắng và Công viên Lafayette chỉ vài trăm mét.
Vào thời điểm đó, một nhóm lính Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ. Họ là một phần của lực lượng Vệ binh Quốc gia được chính quyền Tổng thống Donald Trump điều động đến Washington để hỗ trợ trấn áp tội phạm.
Theo các nhân chứng, loạt tiếng súng ngắn bất ngờ vang lên, sau đó là tiếng súng trường đáp trả. Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, một công dân gốc Afghanistan, đã phục kích và nổ súng, khiến hai lính Vệ binh Quốc gia bị thương nặng. Một lính vệ binh khác đã bắn trả, làm Lakanwal bị thương. Hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm.
Stacey Walters, 43 tuổi, một y tá sống tại Washington, đang trên đường đến tiệm giặt quần áo khi nghe thấy hai tiếng nổ lớn. Cô kể lại rằng khi đang ngồi trong xe Uber, cô nhìn thấy nhiều trẻ em được người lớn kéo chạy ngược lên phố, kèm theo tiếng la hét “chạy đi, chạy đi” và tiếng kêu cứu. Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu xe của cô quay đầu. “Tôi muốn bật khóc. Tôi chưa bao giờ ở gần một chuyện như vậy, nhất là ngay dịp lễ Tạ ơn,” cô Walters chia sẻ.
Ngay sau khi tiếng súng nổ, hàng chục xe cứu thương, xe cảnh sát và đặc vụ liên bang đã phong tỏa hiện trường. Du khách hoang mang hỏi nhau về việc nghi phạm đã bị bắt hay chưa, trong khi cảnh sát thiết lập vòng vây.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cả hai lính Vệ binh Quốc gia bị thương và nghi phạm đều đang được điều trị tại bệnh viện. Tình trạng của hai binh sĩ được đánh giá là nguy kịch.
Vụ nổ súng xảy ra vào thời điểm khu vực này có nhiều du khách và người dân từ các nơi khác đến thăm thân nhân nhân dịp Lễ Tạ ơn. Tim Moye, 48 tuổi, đến từ Albany, bang Georgia, cho biết ông nhận ra ngay đó là tiếng súng và mọi người bắt đầu chạy sau loạt đạn đầu tiên.
Jamie McGee, 48 tuổi, và con gái Nyla, sinh viên Đại học Howard, đang ăn trưa gần đó, kể lại rằng họ thấy một nhóm lính chạy ngang qua ngay trước khi còi báo động vang lên khắp khu phố. Ryaan Aqid, 21 tuổi, sinh viên Đại học Cornell, đang trên đường về khách sạn sau khi mua bánh thì nghe thấy tiếng súng và phải ẩn nấp sau ghế ở Công viên Farragut. Anh cho biết đã chứng kiến một người bị khống chế nằm úp xuống đất và một người khác được hô hấp nhân tạo.
Michael Ryan, một cư dân Washington, cũng chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn và ban đầu tưởng tiếng súng là tiếng ồn từ một công trình xây dựng. “Chúng tôi quay lại và thấy kính vỡ ở bến xe buýt, rồi nghe thấy tiếng hô hoán nằm xuống,” ông kể, đồng thời cho biết thêm rằng có một binh sĩ bị thương nặng đang được sơ cứu gần đó.
Thống đốc bang Tây Virginia, Patrick Morrisey, đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump về vụ nổ súng và tình trạng của các nạn nhân, gọi đây là một “hành vi bạo lực không thể diễn tả”.
Admin
Nguồn: VnExpress
