Vụ án Xyanua: Tuyên án tử hình kẻ thủ ác đầu độc người thân

Chiều 27/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Thị Hồng Bích, 39 tuổi, trú tại xã Phước An, về các tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Bị cáo Bích sau phần tuyên án, được dẫn giải về trại tạm giam. Ảnh: Phước Tuấn
Sau tuyên án, bị cáo Bích bị giải về trại giam (Ảnh: Phước Tuấn). Ảnh: Internet

Hội đồng xét xử (HĐXX) đánh giá hành vi của Bích là có chủ ý, được tính toán kỹ lưỡng và vô cùng dã man. Bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng và mất cảnh giác của các nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Việc sử dụng chất kịch độc để đầu độc các nạn nhân, trong đó có hai trẻ em dưới 16 tuổi và một người dưới 18 tuổi, thể hiện sự tàn độc và lạnh lùng. HĐXX nhấn mạnh rằng hành vi của Bích là vô nhân đạo, đặc biệt đối với những người yếu thế, và việc trả thù bằng cách tinh vi, xảo quyệt như vậy là rất hèn hạ khi nạn nhân lại chính là chồng và ba cháu ruột của mình.

Theo hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa, Bích đã thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng. Việc cháu Thiên không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Bích là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người, phá vỡ mọi quy tắc đạo đức và tình nghĩa trong gia đình, không thể hàn gắn và không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Do đó, cần phải loại bỏ vĩnh viễn Bích ra khỏi xã hội để răn đe.

Về cái chết của cha và con trai Bích, HĐXX cho biết không có đủ tài liệu và chứng cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó quyết định không xem xét là có căn cứ theo quy định của pháp luật. Về trách nhiệm dân sự, Bích phải bồi thường cho gia đình anh trai 300 triệu đồng và chi trả các chi phí nằm viện cho cháu Thiên.

Trước khi HĐXX nghị án, Bích đã bật khóc nức nở, quay lại xin lỗi gia đình anh trai và em gái, đồng thời mong muốn HĐXX xem xét khoan hồng và cho phép được gặp con gái 10 tuổi của mình.

Bị cáo Bích bật khóc khi nói lời sau cùng. Ảnh: Phước Tuấn
Bị cáo Bích bật khóc trong phiên tòa cuối cùng (Ảnh: Phước Tuấn). Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, Bích và chồng là Nguyễn Thoại Thanh Thế kinh doanh quán cơm tại nhà ở xã Phước An. Do mâu thuẫn, Bích đã mua xyanua với ý định ban đầu là tự tử, nhưng sau đó lại lên kế hoạch đầu độc chồng. Vào ngày 5/1/2023, Bích đã bỏ xyanua vào viên thuốc đau dạ dày mà anh Thế thường dùng. Sau đó, anh Thế nhiều lần phải nhập viện và cuối cùng tử vong vào tháng 10/2023.

Sau khi chồng qua đời, Bích có quan hệ tình cảm với người khác, vay nợ và xảy ra mâu thuẫn với em gái là Nguyễn Thị Thùy Trang. Vì hận thù, Bích đã lên kế hoạch sát hại con của chị Trang. Vào ngày 1/1/2024, Bích đã đổ xyanua vào ly nhựa, pha với nước và dụ bé gái 6 tuổi uống, khiến cháu bé tử vong một ngày sau đó.

Ngoài ra, Bích cũng có bất hòa với chị dâu là Thân Thị Nhiễu, thường xuyên cãi vã, nên đã nhắm đến con của anh chị. Chiều 25/5/2024, khi thấy bé trai 13 tuổi đang nằm võng chơi game, Bích đã bỏ xyanua vào chai nước và dụ cháu uống. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, bé trai đã không qua khỏi.

Khoảng một tháng sau, do tiếp tục mâu thuẫn về chuyện sửa nhà, Bích quyết định đầu độc Long (18 tuổi, con trai lớn của chị dâu). Chiều 22/6/2024, Bích đã lừa Long uống “thuốc trị mụn” có chứa xyanua. Nạn nhân gục xuống nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ đã phát hiện chất độc trong dạ dày của Long và thông báo cho gia đình.

Tại phiên tòa, Bích đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Bích khai nhận “việc làm của mình là bất nhân”, và động cơ đầu độc các cháu là do mâu thuẫn, hận thù với anh chị em ruột. Tuy nhiên, về cái chết của chồng, Bích cho rằng chồng mình chết là do bệnh tật chứ không phải do xyanua, vì “10 tháng sau mới chết”.

Bích khai thêm rằng trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn do chồng cờ bạc. Bị chồng nhiều lần bắt đi vay mượn tiền để trả nợ, nên Bích đã “nảy sinh ý định mua xyanua để tự tử”. Khi mua chất độc, Bích nói là “để rửa vàng” nên được người bán đồng ý. Tuy nhiên, sau khi mua xyanua về, Bích đã không tự tử.

Để làm rõ động cơ của Bích trong cái chết của chồng và con trai vào năm 2023, chủ tọa phiên tòa đã hỏi: “Bị cáo có mua bảo hiểm cho hai người này không? Sau khi họ chết có nhận được tiền không?”. Bích khai đã mua bảo hiểm cho chồng và hai con từ 8-9 năm trước. Khi chồng chết, Bích đã nhận được 500 triệu đồng tiền bảo hiểm. Người con trai chết do đột tử nên Bích cũng nhận được tiền bảo hiểm.

Bích biện minh rằng mình bị “bấn loạn” và tinh thần không bình thường sau khi con trai mất. Mỗi khi mâu thuẫn với chị dâu và em gái, lòng hận thù lại trỗi dậy, khiến Bích nảy sinh ý định giết các cháu để trả thù.

Trước hàng loạt cái chết liên tiếp trong gia đình, anh trai và em gái của Bích, đồng thời là đại diện cho gia đình các nạn nhân, cho biết họ không hề nghi ngờ Bích mà nghĩ rằng gia đình gặp phải “trùng tang” theo quan niệm tâm linh.

Họ cho rằng những mâu thuẫn giữa Bích với anh chị em trong nhà chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, không đến mức dẫn đến những hành vi tàn ác như cáo buộc. “Hơn một năm nay, tôi cũng không hiểu lý do gì mà Bích lại hành động như vậy”, một người thân của nạn nhân nói. Đại diện cho các nạn nhân, gia đình đề nghị tòa “áp dụng mức án cao nhất” đối với Nguyễn Thị Hồng Bích.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *