Tháng 11 này, Kewpie Việt Nam sẽ ra mắt mùa thứ ba của “Luv Kitchen – Bếp yêu thương”, một chương trình ẩm thực đầy ý nghĩa, nơi mỗi món ăn kể một câu chuyện về tình thân và sự gắn kết. Mỗi tập phim là sự sẻ chia của các nhân vật cùng người thân yêu của họ, tất cả được thể hiện qua những món ăn do chính tay họ chuẩn bị.
Tập đầu tiên đã lên sóng vào ngày 24/10, giới thiệu anh Đào Viễn Huy, 46 tuổi, một chuyên gia ẩm thực với hơn 20 năm kinh nghiệm tại TP HCM. Anh Huy, người từng có thời gian gắn bó với ngành hàng hải, đã chuyển hướng sang lĩnh vực bếp núc và luôn tin rằng bữa cơm gia đình là nơi chứa đựng những hương vị ấm áp nhất. Trong cuộc sống bận rộn và đầy áp lực, mâm cơm mẹ nấu luôn là điểm tựa bình yên, xua tan mọi mệt mỏi.

Đến với “Luv Kitchen”, anh Huy đã chọn món lẩu Shabu Shabu và salad rong sụn xốt mè rang Kewpie để dành tặng mẹ. Anh mong muốn mang đến những món ăn vừa dễ thực hiện tại nhà, vừa tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi. Dù là một đầu bếp chuyên nghiệp với kinh nghiệm phong phú tại nhiều nhà hàng Á, Âu và bếp chay, anh Huy lại ít có cơ hội tự tay nấu ăn cho mẹ. Anh chia sẻ: “Mọi người thường nghĩ có con trai là đầu bếp thì mẹ sẽ được ăn ngon mỗi ngày, nhưng thực tế, ở tuổi này, tôi hầu như chưa nấu được một bữa cơm trọn vẹn cho mẹ”. Chương trình đã tạo cơ hội để anh thể hiện tình yêu thương dành cho mẹ bằng những món ăn do chính tay mình chuẩn bị.

Tập thứ hai của chương trình, phát sóng vào ngày 7/11, có sự tham gia của Huyền My, 27 tuổi, chủ một tiệm bánh tại TP HCM. “Luv Kitchen” đã mang đến cho cô cơ hội đặc biệt để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho mẹ. Huyền My tâm sự rằng trước đây, mối quan hệ giữa hai mẹ con không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thậm chí có những khoảng thời gian im lặng. Tuy nhiên, sau thời gian du học xa nhà, cô nhận ra mẹ luôn yêu thương mình theo một cách riêng.
Mặc dù khéo tay trong việc làm bánh, Huyền My thừa nhận chỉ biết nấu những món ăn đơn giản trong bữa cơm hàng ngày, và mẹ luôn là người đảm nhận vai trò nấu nướng chính. Để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật đặc biệt này, cô đã cùng đầu bếp Kewpie thực hiện món mỳ Udon Tan Tan mà mẹ yêu thích. Trong quá trình thực hiện, Huyền My nhận ra món ăn này không hề khó chế biến. Cô chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi biết xốt mè rang Kewpie có thể dùng để xào và nấu nước dùng, chứ không chỉ trộn salad”. Mẹ của Huyền My, cô Diệu Huyền, đã không giấu được sự xúc động khi nhận được món quà bất ngờ từ hai cô con gái. Chương trình đã trở thành cầu nối, giúp ba mẹ con có thêm những kỷ niệm đẹp bên mâm cơm gia đình ấm cúng. Huyền My xúc động nói: “Nhờ chương trình, mẹ và chị em tôi đã có thể nói ra những điều mà trước đây chưa từng thổ lộ”.
Câu chuyện của chị Xuân Đào, 40 tuổi, đến từ TP HCM, trong tập cuối cùng phát sóng ngày 21/11, lại chạm đến trái tim người xem qua tình yêu thương dì dành cho cháu. Chị Đào có hai cháu nhỏ, 6 và 4 tuổi, là con của em gái thứ hai. Vì là những đứa cháu đầu tiên trong gia đình, chị và ông bà ngoại luôn dành cho các bé sự yêu thương và chăm sóc đặc biệt. Chị luôn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của các bé trong mỗi bữa ăn. Chị chia sẻ: “Khi nấu món gì cho các cháu, tôi đều tìm hiểu kỹ trên mạng về thành phần dinh dưỡng, lượng đạm, lượng béo, và những lợi ích mà món ăn đó mang lại. Người lớn ăn sao cũng được, nhưng trẻ con thì khác”.
Tham gia chương trình, chị Đào đã chọn món tôm xốt mayonnaise cam trứng muối và salad trái cây, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Chị sử dụng mayonnaise hương vị Nhật Bản với công thức đặc biệt chỉ từ lòng đỏ trứng, giàu dinh dưỡng và phù hợp cho trẻ nhỏ. Chị tâm sự: “Tôi mong rằng sau này, khi hai cháu lớn lên và xem lại chương trình, các con sẽ hiểu được tình cảm mà dì dành cho mình”.

Đại diện Kewpie Việt Nam chia sẻ rằng, thông qua những câu chuyện giản dị và đầy cảm xúc này, “Luv Kitchen” muốn gửi gắm thông điệp: “Bữa ăn không chỉ là nơi sum họp mà còn là chất keo gắn kết tình thân. Với sự đồng hành của Kewpie, mỗi món ăn Việt thêm tròn vị, mỗi khoảnh khắc bên nhau thêm đong đầy”.
“Luv Kitchen – Bếp yêu thương”, chương trình do Kewpie Việt Nam thực hiện từ năm 2023, đã trải qua ba mùa đồng hành cùng khán giả. Đây là nơi các gia đình có thể chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa và cùng nhau tạo nên những món ăn gắn kết yêu thương. Mỗi tập phim là một hành trình nhỏ, khơi gợi những cảm xúc gia đình qua những bữa ăn ấm áp và trọn vẹn. Chương trình được phát sóng trên fanpage và kênh YouTube chính thức của nhãn hàng.
Admin
Nguồn: VnExpress
