Sau đợt lũ lụt lịch sử, xã Hòa Thịnh, thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên, đang gồng mình khắc phục hậu quả. Với địa hình trũng thấp như “lòng chảo” và bao quanh bởi hệ thống sông hồ dày đặc, Hòa Thịnh, một xã rộng lớn với hơn 30.000 dân, đã trở thành một trong những khu vực ngập sâu nhất, bị cô lập nhiều ngày liền.
Tại thôn Mỹ Điền, nhiều ngôi nhà bị sập tường, tốc mái, chỉ là một phần nhỏ trong hàng trăm căn nhà bị ảnh hưởng nặng nề trên toàn xã. Khung cảnh tiêu điều, xơ xác hiện hữu khắp nơi khi nước lũ rút đi.
Gia cảnh bà Võ Thị Bông ở thôn Phú Hữu là một ví dụ điển hình. Ngôi nhà cấp 4 của bà giờ chỉ còn là đống đổ nát. Sáng 22/11, khi nước rút, bà Bông trở về nhà với hy vọng vớt vát được chút tài sản còn sót lại.

Tương tự, căn nhà của ông Lê Văn Chánh (40 tuổi) ở thôn Mỹ Xuân 1 cũng chịu chung số phận khi bức tường bị lũ cuốn sập, nhiều đồ đạc giá trị như quạt, tủ lạnh, máy giặt bị hư hỏng hoàn toàn do ngấm nước.
Sát vách nhà ông Chánh, căn nhà của anh Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi) còn thê thảm hơn khi gian bếp bị đổ sập, vùi lấp nhiều tài sản. Trong đợt lũ, nước dâng gần đến nóc nhà, anh Hùng cùng vợ con phải sang tá túc nhà hàng xóm để đảm bảo an toàn.

Không chỉ nhà ở, cơ sở kinh doanh của người dân cũng bị thiệt hại nặng nề. Tiệm sửa xe của ông Nguyễn Hữu Tâm ngập ngụa trong bùn đất, hơn 30 xe máy và nhiều máy móc, thiết bị hư hỏng. Ông Tâm không khỏi lo lắng về khoản tiền đền bù cho khách hàng.
Cùng cảnh ngộ, nhà ông Nguyễn Thái Học (41 tuổi) cũng bị nước lũ nhấn chìm nhiều vật dụng sinh hoạt. Sáng 22/11, ông Học tranh thủ mang 10 bao lúa ra phơi ngay trong nhà và ngoài sân. Trong những ngày lũ, cả gia đình ông gồm vợ và 3 con phải leo lên mái nhà để trú ẩn, nấu nướng tạm bợ bằng bếp ga và số gạo ít ỏi.

Đến chiều muộn, nhiều người dân Hòa Thịnh vẫn đổ ra các bờ ruộng, bờ sông để tìm kiếm những đồ đạc bị lũ cuốn trôi, với hy vọng mong manh vớt vát được chút gì đó.

Trong khi đó, tại sân Trung tâm văn hóa xã Hòa Thịnh, điểm cứu trợ luôn tấp nập người dân đến nhận lương thực, thực phẩm. Hàng chục đoàn cứu trợ đã đến đây để hỗ trợ người dân trong những ngày mưa lũ vừa qua.
Chiều ngày 22/11, thôn Phú Thuận vẫn còn ngập sâu trong nước. Các nhóm cứu trợ phải dùng ghe, cano để tiếp cận và trao quà, quần áo, đồ ăn cho người dân đang bị cô lập.
Admin
Nguồn: VnExpress
