Cuộc sống nơi Sài Gòn tấp nập khiến em, một bác sĩ 33 tuổi, càng thêm trăn trở về mái ấm gia đình, về những sẻ chia mà em hằng mong mỏi. Sinh ra và lớn lên ở miền Tây trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, em luôn trân trọng những điều tốt đẹp mình đang có. Em may mắn khi được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, được cống hiến và tìm thấy ý nghĩa trong công việc. Tuy nhiên, dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười trong chuyện tình cảm.
Em là người phụ nữ tự lập, có chính kiến và sống chân thành. Hiện em đã tốt nghiệp sau đại học và đang công tác tại TP.HCM. Em thích chăm sóc người khác và tự tin vào khả năng nấu nướng của mình. Em mong có một người để em được yêu thương và vun vén. Dù đã tìm kiếm, có lẽ duyên vẫn chưa đến.
Qua những dòng tâm sự này, em hy vọng sẽ tìm được anh, một người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc trong tình yêu và hướng đến hôn nhân. Em mong anh là người tử tế, điềm đạm, có trách nhiệm, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và sống tình cảm. Nếu anh cảm thấy đồng điệu và có cùng mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, xin hãy gửi thư cho em. Em rất mong nhận được hồi âm từ anh.
Quý độc giả có nhu cầu liên hệ, xin vui lòng gửi email về địa chỉ henho@vnexpress.net hoặc gọi số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress
