Zhao Xin (40 tuổi) cùng đồng bọn Trần Phan Vũ Thanh, Dương Thúy Ái và Nguyễn Khánh Vĩ sắp phải đối mặt với phiên tòa tại TAND TP HCM về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Vụ án này, do tính chất nghiêm trọng và xảy ra tại địa bàn Bình Dương (nay thuộc TP HCM), đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.
Theo cáo trạng, Zhao Xin, vì túng thiếu, đã lên kế hoạch bắt cóc một người Trung Quốc đang làm việc tại Bình Dương để đòi tiền chuộc. Đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn bạc với Thanh để thực hiện ý đồ này. Trong quá trình đến quán Lão Tương Hỷ, Zhao Xin để ý đến ông Ming (44 tuổi), Giám đốc một công ty sản xuất nội thất ở thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, và nhận thấy ông là người có điều kiện kinh tế. Từ đó, Zhao Xin và Thanh bắt đầu theo dõi ông Ming để chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc.

Tối 20/12/2023, khi phát hiện ông Ming đến quán ăn, Zhao Xin đã gọi Thanh đến để giám sát. Đến rạng sáng hôm sau, khi ông Ming lái xe rời quán, Thanh chở Zhao Xin đuổi theo khoảng 10 km rồi chặn đầu xe. Thanh tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, sau đó dùng roi điện khống chế và ép ông Ming lên xe.
Sau khi khống chế được nạn nhân, Zhao Xin nhắn tin cho Ái để gọi thêm Vĩ đến hỗ trợ đưa xe máy của chúng về. Zhao Xin và Thanh lái xe của ông Ming đến một khu đất trống thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Zhao Xin để Thanh trông giữ nạn nhân rồi về nhà trọ gần đó lấy xe bán tải đã thuê trước, sau đó cùng Vĩ quay lại.
Tại khu đất trống, Vĩ khống chế và đưa ông Ming lên xe bán tải. Zhao Xin lái xe của nạn nhân, chở Thanh đi cất giấu cách đó khoảng 54 km. Sau đó, cả nhóm đưa ông Ming về nhà xưởng do Ái thuê ở phường Hòa Phú, trói tay chân, bịt mắt và nhốt trong thùng xe bán tải.

Nhóm bắt cóc liên lạc với ông Xu Feng, đồng nghiệp của ông Ming, yêu cầu mang 4,5 tỷ đồng đến để “chuộc mạng”. Ông Xu Feng đã thông báo sự việc cho một nữ đồng nghiệp khác và anh trai của nạn nhân, sau đó cùng nhau đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng, phối hợp với gia đình để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.
Chiều 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu người nhà mang tiền đến một khu dân cư bỏ hoang ở phường Hòa Phú để giao nhận con tin. Hắn liên tục thay đổi địa điểm giao dịch và kiểm tra xem có cảnh sát theo dõi hay không. Khi nữ đồng nghiệp và anh trai của ông Ming đến nơi, Zhao Xin không cho họ gặp mặt trực tiếp mà yêu cầu ném túi tiền xuống đất, đe dọa sẽ “chặt tay” nạn nhân nếu không giao tiền ngay. Lo sợ cho tính mạng của người thân, họ đã thả túi vải màu vàng đựng 4,5 tỷ đồng xuống đất và rời đi theo yêu cầu.
Ngay khi Zhao Xin vừa chạy xe máy đến lấy túi tiền thì bị công an bắt giữ. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác đã giải cứu thành công ông Ming.
Cơ quan điều tra đã bắt giữ Vĩ và Ái trong cùng ngày. Thanh bỏ trốn về Kiên Giang, nhưng đến ngày 29/12 thì ra đầu thú.
Admin
Nguồn: VnExpress
