Phạm Anh Khoa vừa ra mắt E.P (album ngắn) mang tên “Dân tôi ca”, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp âm nhạc của anh khi kết hợp rock với âm hưởng dân ca Việt Nam. Album gồm bốn ca khúc được thể hiện với cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng, gây bất ngờ cho nhiều đồng nghiệp.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Phạm Anh Khoa cho biết những thử thách và vấp ngã trong cuộc sống đã giúp anh hiểu đời hơn. Hiện tại, gia đình là ưu tiên hàng đầu và là động lực lớn nhất để anh phấn đấu.
Nam ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vợ và hai con, những người luôn ở bên cạnh anh, đặc biệt là trong giai đoạn sự nghiệp gặp khó khăn. Bà xã Thùy Trang luôn tin tưởng và không bao giờ bỏ cuộc. “Tình cảm ấm áp đó đã thức tỉnh tôi. Tôi tự hứa sẽ không để vợ con phải buồn”, anh tâm sự.

Người thân cũng là những khán giả đầu tiên được thưởng thức các nhạc phẩm mới của Phạm Anh Khoa. Anh kể rằng con gái anh đã chia sẻ teaser “Tích tịch tình tang” với bạn bè và nhận được phản hồi tích cực, sau đó còn yêu cầu bố cho nghe toàn bộ bài hát. Thậm chí, anh còn lấy cảm hứng từ tuổi thơ của các con để sáng tác ca khúc “Nhong nhong nhong nhong”, nhớ lại những kỷ niệm cõng con trên lưng vui đùa.

Ca sĩ Hoàng Bách, một người bạn thân thiết, cũng đến chúc mừng Phạm Anh Khoa. Anh bày tỏ sự thích thú với năng lượng tích cực của rocker ở hiện tại và cho biết đã chờ đợi Khoa bộc lộ con người và tâm hồn này từ rất lâu.
Trong “Dân tôi ca”, Phạm Anh Khoa khéo léo kết hợp rock với chất liệu dân gian thông qua nhiều nhạc cụ truyền thống như trống và chiêng. Sự hòa quyện giữa âm sắc truyền thống và giai điệu mạnh mẽ, phóng khoáng của rock tạo nên một nét mới độc đáo, đồng thời tôn vinh ba giá trị cốt lõi của bản sắc Việt Nam: khởi nguyên, quật cường và nhân ái. Ý tưởng này đã được anh ấp ủ từ lâu, nhưng đến nay mới tìm được những cộng sự phù hợp để thực hiện.
Các ca khúc trong album mang đậm màu sắc sử thi và đương đại. “Tung tùng cắc tùng tung” được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ, tái hiện không khí lễ hội xa xưa. “Nhong nhong nhong nhong” lại đưa người nghe đến với khí phách chiến đấu của Thánh Gióng, với nhịp rock nhanh, tiếng trống dồn dập và âm thanh mô phỏng tiếng vó ngựa, tạo cảm giác xung trận hào hùng. Còn trong “Tích tịch tình tang”, Phạm Anh Khoa gợi lại câu chuyện Thạch Sanh với sự hòa quyện của nhiều loại đàn khác nhau.
Admin
Nguồn: VnExpress
