Chồng bận làm chưa đăng ký kết hôn: Phải làm sao?

Ở tuổi 28, tôi làm kế toán cho một công ty gia đình, còn anh, 36 tuổi, làm nghề điều xe giao hàng. Chúng tôi gặp nhau qua lời giới thiệu của sếp tôi, cũng là chú ruột của anh. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ do bị vợ phản bội và phát hiện ra đứa con mình nuôi không phải là con ruột. Dù quen nhau do mai mối, nhưng việc tiến tới hôn nhân là quyết định tự nguyện của cả hai. Đến nay, sau hơn một năm chung sống, tôi vẫn tự hỏi điều gì đã khiến chúng tôi kết hôn và ở bên nhau. Chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn, với lý do anh đưa ra là bận công việc.

Chồng bảo phải đi làm nên chưa đăng ký kết hôn với tôi

Tính cách của tôi khá trẻ con, sôi nổi và đôi khi nói chuyện cộc lốc. Tôi nóng tính, không giỏi che giấu cảm xúc, và thường bộc lộ sự bức xúc ngay khi có chuyện xảy ra. Chồng tôi thì lại là người lì lợm, cộc cằn và gia trưởng. Anh muốn tôi phải ngoan ngoãn nghe theo ý mình. Vì thế, chúng tôi thường xuyên cãi vã, có lẽ còn nhiều hơn so với các cặp vợ chồng mới cưới khác. Gần như tuần nào cũng có chuyện nhỏ, hai tuần lại có chuyện lớn, hiếm khi nào chúng tôi sống yên ổn được trọn một tháng.

Những cuộc cãi vã thường xoay quanh việc chồng tôi đi nhậu quá nhiều. Anh còn dùng những lời lẽ nặng nề để mắng chửi tôi, dù tôi đã khuyên can nhiều lần nhưng anh không thay đổi. Trong các cuộc cãi vã, chồng tôi chưa bao giờ chủ động làm lành. Vì không chịu được không khí căng thẳng trong gia đình, tôi thường phải xuống nước trước. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất chán nản và nhiều lúc chỉ muốn bỏ đi. Tôi thực sự muốn thoát khỏi tình trạng này, nhưng không biết phải làm thế nào.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *