Phút bù giờ thứ sáu của hiệp hai, một khoảnh khắc xuất thần đã đến khi Cristiano Ronaldo thực hiện cú móc bóng ngược ngoạn mục, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr. Từ đường tạt bóng bên cánh phải của hậu vệ Nawaf Al-Boushail, Ronaldo đã ngả người móc bóng từ cự ly khoảng 12 mét. Thủ môn Anthony Moris của đội khách dù đã chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản bàn thắng.

Pha lập công này đánh dấu lần thứ tư Ronaldo ghi bàn bằng kiểu móc bóng ngược trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Trước đó, anh đã hai lần làm được điều này trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha và một lần với Real Madrid.
Tuy nhiên, bàn thắng đáng nhớ nhất trong số đó có lẽ là cú móc bóng vào lưới Juventus tại tứ kết Champions League năm 2018, không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn vì tầm quan trọng của trận đấu và độ cao ấn tượng của cú tung người. Bàn thắng lần này có phần “khiêm tốn” hơn về độ cao và bối cảnh trận đấu, nhưng ở tuổi 40, việc một cầu thủ có thể thực hiện một pha bóng như vậy vẫn là điều hiếm thấy.
Để ăn mừng bàn thắng, Ronaldo đã chạy về góc sân và thực hiện động tác xoay người quen thuộc. Anh còn đội lên đầu một chiếc mũ truyền thống của Ả Rập Saudi và giơ cao tay, hòa mình vào sự cuồng nhiệt của khán giả nhà. Bàn thắng này không chỉ mang về chiến thắng cho đội bóng mà còn giúp Ronaldo giải tỏa áp lực sau những nỗ lực không thành công trước đó, bao gồm cả hai cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ ở phút thứ 10 và 60 của trận đấu.
Admin
Nguồn: VnExpress
