Nữ sinh Việt ‘đổi đời’ với cơ hội thực tập tại Microsoft ở Mỹ

Thạch Quỳnh Anh, cô gái 23 tuổi đầy nghị lực, đã chính thức nhận lời mời làm việc toàn thời gian tại gã khổng lồ công nghệ Microsoft từ tháng 9/2024, một dấu mốc đáng tự hào khi cô còn đang là sinh viên năm cuối đại học. Trước đó, Quỳnh Anh đã có hai kỳ thực tập đầy giá trị tại đây.

Nhớ lại hành trình của mình, Quỳnh Anh không giấu được niềm vui và sự tự hào. Từ một cô học sinh từng thiếu tự tin và mất phương hướng, cô đã mạnh dạn thử sức với một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ – Khoa học Máy tính – và nắm bắt thành công cơ hội thay đổi cuộc đời.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quỳnh Anh trúng tuyển vào Đại học Mount Holyoke, một trong những trường đại học khai phóng hàng đầu của Mỹ. Cô còn nhận được khoản hỗ trợ tài chính đáng kể, lên đến 4,7 tỷ đồng, tương đương 75% học phí trong suốt bốn năm học.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại học Mount Holyoke chuyển sang hình thức học trực tuyến. Quỳnh Anh cảm thấy phương pháp này không đảm bảo chất lượng kiến thức và trải nghiệm thực tế, trong khi học phí vẫn không thay đổi so với học trực tiếp. Vì vậy, cô quyết định bảo lưu kết quả và xin nghỉ một năm (gap year). Trong thời gian này, Quỳnh Anh tập trung học tiếng Trung Quốc, đọc nhiều sách về địa chính trị và dần nảy sinh hứng thú với ngành Quan hệ quốc tế.

Trong kỳ học đầu tiên, Quỳnh Anh hào hứng đăng ký một môn học thuộc lĩnh vực này. Thế nhưng, cô nhanh chóng cảm thấy “đuối sức” vì kiến thức quá hàn lâm và khó tiếp thu. Việc phải cố gắng để hiểu bài giảng khiến Quỳnh Anh rơi vào khủng hoảng và mất động lực học tập.

“Đó là giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay,” Quỳnh Anh nhớ lại. “Mình thậm chí đã nghĩ đến việc trở về Việt Nam, vì cảm thấy việc du học trở nên vô nghĩa và tốn kém khi không có mục tiêu rõ ràng.”

Trong giai đoạn chông chênh đó, Quỳnh Anh đã tìm đến bạn bè và thầy cô để xin lời khuyên. Cô từng khóc suốt một tiếng với một cô giáo vì cảm thấy bế tắc. Một lời khuyên đã giúp Quỳnh Anh bừng tỉnh: “Nếu không biết làm gì, hãy thử mọi thứ.”

Đặc điểm nổi bật của các trường đại học khai phóng là không tập trung đào tạo chuyên sâu vào một ngành cụ thể, mà trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức rộng và kỹ năng linh hoạt. Nhờ vậy, ở học kỳ hai, Quỳnh Anh có thể tự do lựa chọn các môn học “không theo quy tắc nào”, bao gồm Toán, Khoa học Máy tính, Triết học, Văn học Nga và Tiếng Trung.

Trong lớp Khoa học Máy tính, Quỳnh Anh được làm quen với ngôn ngữ lập trình Python. Cô thích thú với cảm giác thỏa mãn sau mỗi bài tập và dần dần yêu thích môn học này. Ý thức được việc mình chưa có nền tảng vững chắc như các bạn, Quỳnh Anh dành nhiều thời gian tự học và luyện tập để nâng cao khả năng và tốc độ lập trình. Chỉ sau vài tuần, thời gian hoàn thành một bài tập lớn của cô đã giảm từ 30 tiếng xuống còn 3 tiếng, mặc dù độ khó của bài tập đã tăng lên đáng kể.

Thạch Quỳnh Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thạch Quỳnh Anh: Chân dung (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Ảnh: Internet

Nhận thấy lĩnh vực công nghệ có nhiều cơ hội việc làm, Quỳnh Anh quyết định xin thực tập không lương tại ba công ty khác nhau trong mùa hè năm nhất, lần lượt ở các vị trí phát triển website, kiểm thử và phát triển phần mềm.

Vì mới chỉ học xong một môn nền tảng ở trường, trong khi các công việc đều đòi hỏi kiến thức sâu rộng từ lập trình đến học máy và trí tuệ nhân tạo, Quỳnh Anh phải tự học rất nhiều. Cô kể rằng mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng để theo kịp tiến độ công việc, nhưng bù lại, cô cảm thấy trình độ của mình được cải thiện đáng kể.

Đến năm thứ hai, Quỳnh Anh mạnh dạn ứng tuyển thực tập vào các công ty lớn, với suy nghĩ “thà có cơ hội thấp còn hơn không có gì”. Bất ngờ thay, cô nhận được phản hồi từ Microsoft.

Quá trình tuyển thực tập sinh tại Microsoft bao gồm ba vòng chính: xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn qua điện thoại với nhân sự, và phỏng vấn với quản lý bộ phận kèm theo hai bài kiểm tra lập trình.

Quỳnh Anh nhớ nhất vòng phỏng vấn cuối cùng. Vì quá run, cô đã làm không tốt bài kiểm tra đầu tiên và nghĩ rằng mình đã bị loại. Nhưng có lẽ nhờ tâm lý “chấp nhận kết quả”, Quỳnh Anh không còn cảm thấy áp lực khi làm bài kiểm tra thứ hai. Cô đã giải quyết bài toán này chỉ trong 5 phút, trong khi thời gian cho phép là 30 phút. Quá trình phỏng vấn sau đó cũng diễn ra suôn sẻ.

Hai tuần sau, Quỳnh Anh nhận được thông báo trúng tuyển thực tập sinh tại Microsoft với mức lương gần 8.000 USD một tháng. Cô vỡ òa trong hạnh phúc và không tin vào mắt mình, thậm chí còn nghi ngờ đó là một email lừa đảo.

“Từ một thực tập sinh không lương đến thu nhập nghìn đô, ở một tập đoàn công nghệ lớn. Mình cảm thấy như được đổi đời, đây thực sự là một bước ngoặt lớn,” Quỳnh Anh chia sẻ, đồng thời cho biết cô đã tự tin hơn rất nhiều khi theo đuổi lĩnh vực Khoa học Máy tính.

Trong kỳ thực tập, Quỳnh Anh làm việc ở vị trí kỹ sư phần mềm, thử sức với ngôn ngữ lập trình mới là C# và được học thêm kỹ năng phân tích dữ liệu để thiết kế thuật toán phù hợp với dự án. Nhờ kinh nghiệm tự học trước đó, Quỳnh Anh không còn cảm thấy hoảng sợ trước những “đề bài” khó, mà bình tĩnh xử lý từng yêu cầu của cấp trên. Sau ba tháng làm việc tại Microsoft, cô đã nhận được “return offer” (lời mời trở lại) cho năm tiếp theo từ trưởng bộ phận.

Trong lần thực tập thứ hai tại Microsoft, Quỳnh Anh tham gia vào việc lập trình và xây dựng các hệ thống bảo mật. Cô hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước thời hạn 2-3 tuần và còn tham gia hỗ trợ các bộ phận khác. Vào ngày cuối cùng của kỳ thực tập, Quỳnh Anh một lần nữa nhận được “return offer”, nhưng lần này là lời mời làm việc chính thức.

Trên lớp, nhờ có động lực học tập, thành tích của Quỳnh Anh cũng được cải thiện đáng kể. Bên cạnh các môn chuyên ngành, cô vẫn duy trì việc học tiếng Trung và đạt chứng chỉ HSK6 – chứng chỉ Hán ngữ quốc tế bậc cao nhất. Cô còn đăng ký thêm hai lớp tiếng Hàn và tiếng Ả Rập. Quỳnh Anh đã hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm và tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối 4.0.

Giáo sư Barbara Dalton Rotundo của Đại học Mount Holyoke nhận xét rằng Quỳnh Anh không chỉ chủ động trong việc tự tìm kiếm tài liệu mà còn có kỹ năng làm việc nhóm rất tốt.

Cô Barbara đã dạy Quỳnh Anh môn Nhập môn Hệ thống máy tính và hỗ trợ nữ sinh trong hơn một năm làm trợ giảng tại khoa Khoa học máy tính. Theo cô, Quỳnh Anh rất được “săn đón” trong thời gian làm trợ giảng, khi tham gia hỗ trợ nhiều giảng viên ở các môn như Thiết kế và Phát triển phần mềm, Hệ điều hành, Lý thuyết tính toán.

“Tôi nghĩ điều này cho thấy Quỳnh Anh có kiến thức sâu rộng và có khả năng hỗ trợ sinh viên trong việc đọc và hiểu tài liệu ở nhiều môn học khác nhau,” cô Barbara cho hay.

Giáo sư Yun-Hsuan (Melody) Su, người dạy Quỳnh Anh môn Phát triển và Thiết kế phần mềm, đánh giá cô là một sinh viên chăm chỉ, sáng tạo, có khả năng giao tiếp tốt và nắm bắt nhanh các yêu cầu của giảng viên. Vì vậy, cô tin rằng Quỳnh Anh có thể phát triển ở “bất kỳ con đường nào” mà cô đã chọn.

Công việc hiện tại của Quỳnh Anh là đảm bảo tính năng gọi video của Microsoft hoạt động an toàn và trơn tru, đồng thời phát triển một số bộ lọc mới. Trong thời gian tới, cô dự định thi lấy chứng chỉ tiếng Hàn và tiếng Ả Rập, đồng thời cố gắng hoàn thành tốt công việc để được đề xuất lên các vị trí cao hơn.

Nữ sinh thạo bốn thứ tiếng được Microsoft tuyển dụng trước khi tốt nghiệp
Quỳnh Anh chia sẻ cuộc sống Mỹ đa ngôn ngữ (Video). Ảnh: Internet

Với Quỳnh Anh, yếu tố thay đổi cuộc đời cô không phải là tài năng thiên bẩm, mà chính là khoảnh khắc quyết định không bỏ cuộc.

“Đã có lúc mình tưởng phải quay về vạch xuất phát, nhưng hóa ra chỉ cần dám bước tiếp, con đường sẽ tự mở ra,” cô chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *