Bài viết này nhằm chia sẻ những trăn trở của một người đàn ông về cuộc sống hôn nhân hiện tại, đồng thời mong muốn lắng nghe những ý kiến từ cộng đồng để thấu hiểu hơn về tình cảnh của mình. Anh tự nhận là một người đàn ông khỏe mạnh, ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định với thu nhập tốt, không vướng vào các tệ nạn xã hội và luôn dành thời gian cho gia đình. Anh có chính kiến riêng và không chấp nhận sự áp đặt từ vợ, đồng thời không đồng tình với quan điểm “vợ là nhất” trong gia đình. Anh khẳng định mình là chủ gia đình, nhưng không phải là người gia trưởng theo hướng tiêu cực.
Anh chia sẻ rằng luôn tạo điều kiện tối đa cho vợ được tự do, từ việc lựa chọn công việc đến việc chi tiêu cá nhân. Anh không yêu cầu vợ phải quán xuyến mọi việc nhà, mà cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Anh quan niệm rằng nên đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử, và mong muốn vợ đảm nhận các công việc như đưa đón con, chuẩn bị bữa trưa, dọn dẹp nhà cửa. Anh cũng chủ động làm những việc nặng nhọc trong nhà và chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt, nuôi con, trả nợ, cũng như thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi cho gia đình.
Tuy nhiên, vấn đề chính mà anh gặp phải là vợ anh có những biểu hiện của người ái kỷ. Anh không chắc chắn đây là đặc điểm riêng của vợ mình hay là vấn đề chung của nhiều phụ nữ. Vợ anh hiếm khi nhận lỗi, tin theo một “đạo lạ” và tự cho mình là người tài giỏi hơn người khác, dù kiến thức thực tế còn hạn chế.
Anh kể rằng vợ từng ép anh từ bỏ công việc hiện tại để “khởi nghiệp”, và khi anh từ chối, cô thường chọn cách im lặng kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của anh. Anh cũng chia sẻ về những căng thẳng thời thơ ấu do bố mẹ thường xuyên cãi nhau, khiến anh dễ bị dằn vặt, mất ngủ khi gia đình nhỏ bất hòa.

Theo chia sẻ, vợ anh còn xao nhãng việc chăm sóc gia đình vì quá tập trung vào những bài viết và thông tin tiêu cực từ “đạo lạ”. Anh đã chỉ trích vợ về điều này, nhưng tình hình không cải thiện. Thậm chí, vợ anh còn thờ ơ với nhu cầu tình cảm của chồng, thường xuyên từ chối gần gũi và dùng chuyện này để gây áp lực với anh.
Hiện tại, hai người đang sống ly thân, không giao tiếp và không ngủ chung phòng. Anh đã nhiều lần cố gắng hàn gắn mối quan hệ, nhưng giờ đây cảm thấy mệt mỏi và mất hy vọng. Anh đã nói chuyện ly thân với mẹ vợ, nhưng chưa nhận được phản hồi. Anh đang phân vân giữa việc tiếp tục níu kéo và tìm kiếm hạnh phúc mới bên ngoài. Anh cũng chia sẻ rằng vợ từng đánh anh một cái khi cãi nhau.
Anh mong muốn nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng, đặc biệt là từ những người có hoàn cảnh tương tự. Anh tự hỏi liệu có phải phụ nữ thường tự đề cao bản thân như vậy, và liệu những người đàn ông khác có đang trải qua những khó khăn tương tự trong cuộc sống hôn nhân hay không. Anh mong muốn tìm được câu trả lời và hướng đi phù hợp cho tương lai của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress
