Hỗ trợ sinh viên khó khăn sau lũ lụt

Trong căn nhà tĩnh lặng ở thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, ba đứa trẻ mồ côi lặng lẽ ngồi bên di ảnh của cha mẹ. Ngày 20/11 định mệnh, tin đồn vỡ đập lan truyền khiến ông Phan Văn Thôi, 51 tuổi, vội vã chở vợ và con trai út lên núi Hương để tránh lũ. Không may, khi đến Bến Đình, ông không biết cầu đã bị sập và cả gia đình lao xuống dòng nước lũ dữ dội.

Đỡ đầu sinh viên sau lũ
Nhà anh Khóa, Tây Hòa, Đắk Lắk sau lũ (Ảnh: Anh Khóa). Ảnh: Internet

Tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của hai vợ chồng, chỉ có cậu con trai út may mắn sống sót nhờ bám được vào cành cây. Hai người con trai lớn đang học đại học tại TP.HCM bỗng chốc mất đi cả cha lẫn mẹ, đối diện nguy cơ phải bỏ học để kiếm tiền nuôi em.

Anh Như Anh, 37 tuổi, một doanh nhân tại TP.HCM, chia sẻ: “Tôi nghẹn lòng khi nghe tin dữ. Từng lớn lên ở miền Trung, nơi thường xuyên hứng chịu lũ lụt, tôi thấu hiểu sâu sắc nỗi mất mát đột ngột này.”

Anh đã liên lạc với một người bạn để chia sẻ câu chuyện đau lòng này. Cả hai quyết định chung tay hỗ trợ hai người con trai đang là sinh viên của ông Phan Văn Thôi cho đến khi tốt nghiệp, mỗi em 2 triệu đồng một tháng, đồng thời hứa hẹn tạo cơ hội việc làm sau này. Người em út đang học lớp 10 ở quê nhà cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ chính quyền địa phương và bà con hàng xóm.

Câu chuyện của ba anh em chỉ là sự khởi đầu. Chứng kiến cảnh lũ lụt lịch sử tàn phá các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào cuối tháng 11, anh Như Anh và ba người bạn đã quyết định mở rộng vòng tay nhân ái. Nhóm tập trung hỗ trợ các sinh viên đại học, cao đẳng đang học tập tại TP.HCM có gia đình chịu thiệt hại nặng nề tại các vùng lũ Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa.

Mỗi sinh viên được hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng, kéo dài từ 3-4 tháng để trang trải tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt trước mắt. Ban đầu, nhóm dự kiến chỉ có thể giúp đỡ khoảng 20-25 em. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được lan tỏa trên mạng xã hội vào ngày 24/11, lòng tốt đã kết nối thêm nhiều nhà hảo tâm. Đến nay, danh sách sinh viên được hỗ trợ đã lên tới hơn 80 người.

Anh Trần Nguyên Văn, 43 tuổi, một trong những người đóng góp, không giấu được xúc động khi biết hoàn cảnh của Lê Duy, sinh viên năm 3 có gia đình bị lũ cuốn trôi hết ruộng vườn, đàn heo – tài sản lớn nhất – cũng chết sạch. Duy đã nghĩ đến việc nghỉ học để về quê làm thuê. “Hình ảnh đó gợi lại ký ức về gia đình tôi ở quê nhà cách đây 20 năm. Tất cả tài sản tích cóp cả đời đã bị cuốn trôi chỉ trong một ngày”, anh Văn nghẹn ngào nhớ lại.

Ngay trong đêm 25/11, anh Văn đã xác minh thông tin và chuyển gấp 10 triệu đồng để Duy đóng học phí, đồng thời cam kết hỗ trợ thêm để gia đình em có thể dựng lại nhà.

Tương tự như Duy, Bảo Trân, 20 tuổi, quê ở huyện Tây Hòa, Đắk Lắk, từng nghĩ rằng cánh cửa đại học đã khép lại. Nước lũ dâng cao gần 2 mét đã cuốn trôi mọi tài sản trong nhà. Bố Trân bị tật ở chân, mưu sinh bằng nghề bán vé số ở TP.HCM những ngày nông nhàn, giờ đây bất lực nhìn công sức tích cóp tan biến.

Đúng lúc Trân định viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập thì nhận được tin nhắn từ nhóm của anh Như Anh. Khoản hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng giúp em giảm bớt gánh nặng. “Ngày em báo tin vui về, bố mẹ em suýt khóc. Em biết ơn vô cùng vì đã có người dang tay cứu giúp em trong lúc tuyệt vọng nhất”, Trân xúc động nói.

Người dân nhận quà cứu trợ ở thôn Hoài Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Trần Hoá
Cứu trợ người dân thôn Hoài Cư, Tây Hòa, Đăk Lăk (Ảnh: Trần Hóa). Ảnh: Internet

Cùng quê với Trân, gia đình Anh Khóa, 20 tuổi, cũng rơi vào cảnh trắng tay khi 6 con bò – tài sản dự định bán để đóng học phí cho con – đã bị lũ cuốn trôi. Nhìn mái nhà chỉ còn trơ trọi ván gỗ trong ảnh, Khóa – chàng sinh viên vừa đi học vừa chạy xe ôm công nghệ – không biết phải xoay xở ra sao. Sự hỗ trợ kịp thời từ nhóm thiện nguyện không chỉ giúp Khóa tiếp tục đến trường mà còn thắp lên niềm tin vào lòng tốt trong xã hội.

“Khi được giúp đỡ, em không ngờ trên đời lại có những người lạ tốt đến vậy”, Khóa tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *