Trận thua đậm 1-4 vào tối 26/11 đã đẩy Liverpool vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, đánh dấu thất bại thứ 9 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sân Anfield, vốn là một pháo đài bất khả xâm phạm, giờ đây vang vọng những tiếng la ó hướng vào thầy trò huấn luyện viên Arne Slot. Nhiều khán giả đã rời sân trước khi trận đấu kết thúc, tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy trong nhiều năm qua.
Sau trận đấu, tiền vệ Curtis Jones thừa nhận đội bóng đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Anh chia sẻ: “Tôi không thể giải thích được. Tình hình này thực sự không thể chấp nhận được. Tôi đã theo dõi Liverpool từ khi còn nhỏ và chưa bao giờ thấy đội bóng rơi vào giai đoạn tồi tệ như vậy. Chúng tôi đang ở trong một tình thế khó khăn và mọi thứ cần phải thay đổi.”
Việc Jones xuất hiện trên các kênh truyền thông RTE (Ireland) và CBS (Mỹ) đã gây ra sự không hài lòng từ cựu trung vệ Jamie Carragher. Carragher cho rằng Mohamed Salah, ngôi sao lớn nhất của đội, mới là người nên đại diện cho toàn đội để phát biểu sau trận đấu. “Tôi muốn thấy Salah lên tiếng sau trận, không phải Jones,” Carragher nhấn mạnh. “Nếu cậu ấy nói rằng đội cần phải quyết liệt hơn, ai có thể ngăn cản cậu ấy làm điều đó? Chạy, pressing, tắc bóng, không ai có thể cấm cản.”
Trước đó, Carragher cũng từng ám chỉ rằng Salah chỉ lên tiếng khi có liên quan đến các vấn đề hợp đồng, nhắc lại việc tiền đạo người Ai Cập từng công khai về việc chưa nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng từ Liverpool vào mùa trước. Đến tháng 4/2025, Salah đã ký hợp đồng gia hạn thêm hai năm, tiếp tục nhận mức lương cao nhất tại Ngoại hạng Anh với 400.000 bảng mỗi tuần (tương đương 530.000 USD), chưa bao gồm các khoản thưởng.
Không chỉ Salah, huấn luyện viên Arne Slot cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Trận thua vừa qua là trận thua thứ ba liên tiếp của Liverpool với cách biệt ba bàn, một điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1953. Cựu tiền vệ Steve McManaman cho rằng chiếc ghế của Slot đang trở nên lung lay dữ dội, nhưng cũng nhận định rằng còn quá sớm để đặt câu hỏi về tương lai của nhà cầm quân người Hà Lan. Theo McManaman, ban lãnh đạo nên xem xét tình hình sau trận đấu với Arsenal vào giữa tháng 1 nếu tình hình không được cải thiện.
Hiện tại, Liverpool đang đứng thứ 12 tại Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Arsenal 11 điểm.

Một huyền thoại khác của câu lạc bộ, Steven Gerrard, thừa nhận Liverpool đang sa sút nghiêm trọng, dù chưa đến mức khủng hoảng. “Sự tự tin của đội bóng đang ở mức rất thấp. Nếu không sớm tìm ra giải pháp, mọi thứ sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn,” cựu tiền vệ người Anh nhận định.

Gerrard cũng chỉ trích hậu vệ trái Milos Kerkez vì liên tục mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, dẫn đến nhiều tình huống đội nhà bị khai thác. Tuy nhiên, ông vẫn bảo vệ Salah: “Bất kỳ ai dẫn dắt Liverpool vào lúc này cũng sẽ phải sử dụng Salah. Họ cần những cầu thủ tốt nhất trên sân để tìm lại sự ổn định.”
Sự xuất hiện sớm của những ghế trống trên khán đài Anfield, theo Gerrard, là dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã chạm đến giới hạn. “Có rất nhiều điều cần phải được xem xét lại. Liverpool đang mất kiểm soát ở những thời điểm quan trọng của trận đấu,” cựu đội trưởng Liverpool nói.
Trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng, huấn luyện viên Slot khẳng định ông không lo lắng cho tương lai của mình và đang trao đổi với giới chủ Fenway Sports Group để tìm ra hướng giải quyết. “Mọi đội bóng đều có thể thua. Chúng tôi cần phải cải thiện ngay trong trận đấu cuối tuần này,” huấn luyện viên người Hà Lan nói, đồng thời hướng đến chuyến làm khách trên sân của West Ham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.
Admin
Nguồn: VnExpress
