Đêm đau thương ở Hong Kong: Hỏa hoạn chung cư Wang Fuk

Vào lúc 14h51 ngày 26/11, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngọn lửa bắt nguồn từ giàn giáo bên ngoài tòa Wang Cheong House và nhanh chóng lan rộng theo hệ thống giàn giáo tre, bao trùm 7 tòa nhà trong khu phức hợp.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất 55 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác đang trong tình trạng nguy kịch và 279 người vẫn còn mất tích. Vụ hỏa hoạn này được xem là thảm kịch gây nhiều thương vong nhất ở Hong Kong kể từ sau Thế chiến II.

Hơn 1.000 cư dân đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu nhà và được chuyển đến các trung tâm sơ tán gần đó. Nhiều người đã trải qua một đêm dài không ngủ, chứng kiến tài sản cả đời bị ngọn lửa thiêu rụi.

People look on as thick smoke and flames rise during a major fire at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kongs Tai Po district on November 26, 2025. Ảnh: AFP
Ảnh AFP: Dân Hong Kong theo dõi đám cháy chung cư Wang Fuk. Ảnh: Internet

Nhiều người dân Hong Kong bày tỏ sự kinh hoàng khi chứng kiến các tòa nhà lần lượt bốc cháy, tạo thành một cảnh tượng hãi hùng trên bầu trời đêm. Ông Thomas Liu, một người dân có mặt tại hiện trường, mô tả đây là một “thảm họa thực sự” và cho biết đã chứng kiến thi thể được đưa ra khỏi hiện trường.

Ủy viên hội đồng quận Đại Bộ, ông Mui Siu-fung, cho biết nhiều người đã liên lạc qua ứng dụng WhatsApp hoặc điện thoại để thông báo về việc người thân của họ vẫn còn mắc kẹt bên trong các tòa nhà hoặc không rõ tung tích.

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong
Video: 19 giờ hỏa hoạn thiêu rụi chung cư Hong Kong. Ảnh: Internet

Một phụ nữ cho biết bạn bè của bà sống trong khu chung cư này và bà đang chờ đợi thông tin về việc họ có an toàn thoát ra ngoài hay không.

Cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN
Chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong: Đồ họa CNN. Ảnh: Internet

Ông Harry Cheung, 66 tuổi, người đã sống tại tòa nhà số 2 của khu Wang Fuk Court hơn 40 năm, kể lại rằng ông nghe thấy “tiếng động rất lớn” và ngọn lửa bùng lên ở tòa nhà gần đó. Ông đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lo lắng về việc tìm chỗ ngủ qua đêm vì không thể trở về nhà.

Bà Kam, hơn 60 tuổi, sống gần đó tại khu Kwong Fuk Estate, cho biết một số bạn bè của bà ở Wang Fuk Court đã được tìm thấy, nhưng vẫn còn nhiều người chưa rõ tung tích. Bà lo lắng cho một người bạn có thể đang ngủ trưa khi đám cháy xảy ra và hiện vẫn chưa liên lạc được.

Ông Jason Kong, 65 tuổi, cho biết hàng xóm đã gọi điện thông báo rằng họ bị mắc kẹt bên trong tòa nhà, không thể thoát ra do lửa đã chặn mọi lối đi. Ông bày tỏ sự đau buồn vì có quá nhiều bạn bè và hàng xóm đang gặp nguy hiểm, đồng thời hy vọng chính quyền sẽ giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống sau thảm họa này.

Một phụ nữ lớn tuổi khác cho biết bà không có mặt ở nhà khi đám cháy bùng phát và lo lắng cho căn hộ của mình vì nó không được bảo hiểm. Bà buồn bã vì giờ đây không còn nhà để về.

his photo shows an interior view of a temporary shelter near a residential area fire site in Hong Kong, south China, Nov. 27, 2025. Three men have been arrested for suspected manslaughter in a fire that broke out in Wang Fuk Court, a residential area in Tai Po of Hong Kong, on Wednesday afternoon, the Hong Kong Police Force said at a press briefing on Thursday.
Ảnh AFP: Bên trong khu sơ tán vụ cháy chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong. Ảnh: Internet

Khu nhà Wang Fuk Court là một phần của Chương trình Sở hữu Nhà ở do chính quyền Hong Kong xây dựng nhằm hỗ trợ người dân có chỗ ở. Do một số tòa nhà đã xuống cấp, ban quản lý khu chung cư đã phê duyệt đề xuất cải tạo trị giá hơn 42 triệu USD vào năm ngoái. Các giàn giáo tre khổng lồ đã được dựng lên bên ngoài các tòa nhà để phục vụ dự án này. Tuy nhiên, nhiều cư dân đã bày tỏ sự không hài lòng và phàn nàn về việc công nhân hút thuốc trong quá trình thi công.

Một số người dân bày tỏ sự tức giận trước quy mô của vụ hỏa hoạn và chỉ trích phản ứng của chính quyền. Một cư dân sống gần đó cho biết đã nhìn thấy giàn giáo của một tòa nhà bốc cháy và báo cảnh sát, nhưng giới chức đã không can thiệp kịp thời. Họ cũng cho rằng lực lượng cứu hỏa đã không sử dụng các phương tiện hiện đại nhất để dập tắt đám cháy.

Bà Poon, một cư dân Wang Fuk Court, đặt câu hỏi tại sao không sử dụng trực thăng và thả bom nước như khi chữa cháy rừng, đồng thời bày tỏ sự thất vọng vì đám cháy lan quá nhanh dù khu dân cư rất gần trạm cứu hỏa. Bà cũng cho biết không nhận được hướng dẫn nào từ chính quyền về việc tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhiều cư dân Đại Bộ đã mang đồ tiếp tế như chăn và túi sưởi đến hỗ trợ các nạn nhân. Trưởng đặc khu Hong Kong, ông John Lee, cho biết các cơ quan chức năng đang nỗ lực hỗ trợ người dân.

Ông Ho, ngoài 60 tuổi, đã sống ở Wang Fuk Court hơn ba thập kỷ. Ông đã trải qua một đêm mất ngủ tại một trường học được dùng làm trung tâm sơ tán. Ông muốn ở gần hiện trường để trông chừng căn hộ của mình. Ông kể lại rằng ban đầu ông nghĩ tiếng chuông báo cháy là báo động giả, nhưng sau đó phát hiện ngọn lửa lan từ tòa nhà F lên đỉnh giàn giáo. Ông đã cố gắng quay lại căn hộ của mình nhưng không thể.

Khu chung cư Wang Fuk Court được đưa vào sử dụng từ năm 1983, bao gồm 8 tòa nhà với khoảng 2.000 căn hộ và 4.000 cư dân.

Giới chức đã phát hiện một số điểm bất thường trong quá trình thi công cải tạo, bao gồm việc sử dụng vật liệu dễ bắt lửa. Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến dự án cải tạo với cáo buộc ngộ sát, mở ra một cuộc điều tra về nguyên nhân sâu xa của thảm kịch này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *