Vào ngày 26/11, một du khách người Đức tên Andreas Scholz (Andy) đã gửi tặng 10 triệu đồng cho chủ một khách sạn ở Tuần Châu, kèm theo một bức thư bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những mất mát mà người dân miền Trung phải gánh chịu do lũ lụt.
Trong thư, Andy chia sẻ rằng anh đã theo dõi sát sao thông tin về hậu quả nặng nề của thiên tai và cảm thấy day dứt, muốn góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. “Tôi yêu Việt Nam và những con người thân thiện, tốt bụng nơi đây. Tôi tin bạn có thể giúp tôi chuyển tấm lòng này đến đúng người,” anh viết.

Bà Hải, chủ khách sạn, cho biết bà rất bất ngờ khi nhận được phong bì, vì trong suốt ba ngày lưu trú, Andy không hề hỏi về tình hình mưa lũ. Sau khi nhận được số tiền, bà Hải đã đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền để mua gạo và được Andy đồng ý.

Bà Hải đã dùng số tiền này mua 830 kg gạo và chuyển đến đội cứu trợ, trao tặng cho người dân vùng lũ dưới danh nghĩa của Andy. Bà Hải xúc động chia sẻ rằng tấm lòng của Andy thực sự đáng quý, đặc biệt khi anh chỉ là một du khách nước ngoài.
Câu chuyện đẹp này đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời cảm ơn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của vị khách người Đức.
Andy cho biết, anh thường xuyên làm từ thiện ở Đức vì có thu nhập tốt từ công việc kỹ sư của mình. “Tôi muốn chia sẻ vì nhiều người cần số tiền đó hơn tôi,” anh nói.
Được biết, Andy đã từng đến Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái và có dịp khám phá nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An. Chuyến đi đó đã để lại trong anh những ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam.

Trong lần trở lại Việt Nam vào giữa tháng 11 năm nay, Andy đã đến TP.HCM và Đà Lạt. Anh dự định ghé thăm Nha Trang nhưng do tình hình ngập lụt nên đã chuyển hướng đến Đà Nẵng và kết thúc hành trình tại Hạ Long.
Andy chia sẻ rằng trong thời gian ở Hạ Long, anh đã theo dõi tin tức về tình hình bão lũ và ngập lụt ở các tỉnh phía Nam. “Khi nhìn thấy cảnh người dân ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ, tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Lúc đó, tôi có cảm giác mình là một phần của đất nước này,” anh tâm sự.
Theo thống kê đến ngày 26/11, đợt mưa lũ ở Nam Trung Bộ đã khiến 98 người thiệt mạng, 426 nhà bị sập và gần 2.100 nhà bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến hơn 13.000 tỷ đồng, trong đó Đăk Lăk và Khánh Hòa là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Hành động của Andy tiếp nối truyền thống tốt đẹp, khi trước đó vào tháng 10, một nhóm du khách đến từ Colombia, Hà Lan và Mỹ cũng đã trực tiếp tham gia dọn dẹp bùn đất và sửa chữa nhà cửa cho người dân Tuyên Quang và Thái Nguyên sau bão.
Admin
Nguồn: VnExpress
