Nha Trang lũ lụt: Khoảnh khắc cứu trợ của du khách nước ngoài

Một tuần sau trận lũ lịch sử tàn khốc tại thành phố biển Nha Trang, du khách người Nam Phi, Arshaad Yousuph, vẫn không thể quên những hình ảnh ám ảnh về người dân và nhà cửa chìm trong biển nước, những ánh mắt cầu cứu đầy tuyệt vọng, và những câu chuyện đau lòng xé lòng.

Trong những ngày từ 18 đến 21 tháng 11, khi nước lũ không ngừng dâng cao, Yousuph đã nỗ lực tìm kiếm và liên hệ với các đội cứu hộ để xin được tham gia vào công tác sơ tán người dân. Anh chia sẻ rằng vào thời điểm đó, anh “không thể làm ngơ trước hoàn cảnh khốn khổ của người dân nơi đây”.

Yousuph tiếp cận đoàn cứu trợ, xin tham gia hỗ trợ sơ tán người dân mắc kẹt trong nước lũ đêm 19/11. Ảnh: Phương Huệ
Yousuph tham gia cứu trợ lũ lụt Nha Trang đêm 19/11 (Ảnh: Phương Huệ). Ảnh: Internet

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 18 tháng 11, khi đang ở khu vực phường Vạn Thạnh, Yousuph liên tục thấy những bài đăng cầu cứu trên Facebook khi nước lũ dâng cao. Anh đặc biệt chú ý đến thông tin về một gia đình bị mắc kẹt trong một ngôi nhà đổ nghiêng. “Giọng cô ấy đầy hoảng loạn”, Yousuph nhớ lại. Anh cảm thấy bất lực vì không biết làm thế nào để giúp đỡ họ.

“Những người xung quanh bảo tôi đừng lo lắng quá, nhưng tôi không thể bỏ qua lời kêu cứu đó”, Yousuph tâm sự.

Trong đêm mưa tầm tã, anh tìm đến trụ sở chỉ huy quân sự địa phương để hỏi về cách tham gia hỗ trợ người dân. Anh được hướng dẫn gọi đến số điện thoại khẩn cấp 122. Tuy nhiên, do mất điện và đường truyền chập chờn, các cuộc gọi không thể thực hiện được. Yousuph trở về khách sạn với tâm trạng “lo lắng khôn nguôi”. Anh gần như thức trắng đêm, tiếp tục theo dõi các bài đăng cầu cứu, so sánh vị trí những ngôi nhà bị ngập với nơi anh đang ở tại phường Lộc Thọ.

Anh kể rằng mình không thể tập trung vào bất cứ việc gì trong ngày hôm sau. Trong đầu anh chỉ vang vọng những lời kêu cứu, hình ảnh những phụ nữ, người già và trẻ em bị cô lập giữa dòng nước lũ. Vào chiều tối ngày 19 tháng 11, anh đến nhà thờ để cầu nguyện. Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục trút xuống. Anh hiểu rằng nhiều người vẫn đang phải đối mặt với nguy hiểm.

“Tôi đã cầu xin sự can đảm”, anh nói, đồng thời ý thức được những rủi ro khi tham gia hỗ trợ người dân trong điều kiện mưa lũ.

Anh chia sẻ rằng mình không được đào tạo bài bản về cứu hộ, “chỉ có sức khỏe và một trái tim yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ”. Anh hiểu rằng trong tình huống lũ lụt nguy hiểm, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp mới có khả năng ứng phó tốt nhất.

“Tôi bơi giỏi, nhưng chưa từng được đào tạo về cứu hộ”, Yousuph nói.

Vào lúc 11 giờ đêm, Yousuph quyết định đi bộ đến khu vực Lotte Mart, phường Tây Nha Trang, cách khách sạn của anh gần 3 km, bất chấp sự can ngăn của bạn bè. Nơi đây là điểm lánh nạn tạm thời cho những người dân được lực lượng chức năng giải cứu khỏi vùng lũ. Lúc đó, trời tối đen vì mất điện, mưa lớn và nhiều đoạn đường ngập sâu đến cả mét.

“Không quen biết ai, bất đồng ngôn ngữ, tôi phải sử dụng công cụ dịch thuật để hỏi xem mình có thể giúp mọi người bằng cách nào”, anh kể.

Một người phụ nữ đã đưa cho anh đồ ăn tạm, một người khác đưa áo phao. Anh quan sát các đội cứu hộ đưa trẻ em, người già và những gia đình kiệt sức ra khỏi dòng nước. Sau đó, anh được nhận vào một đội cứu hộ địa phương (đội cứu hộ B), tham gia vận chuyển lương thực, nước uống bằng bè nhỏ.

Gần nửa đêm, đội tiến sâu vào khu vực ngập nặng. Tuy nhiên, một đội khác quay trở ra và thông báo rằng mực nước đã lên quá cao, không thể tiếp cận các gia đình bị mắc kẹt.

“Tôi cảm thấy như mình đã thất bại”, anh nói. Quá nửa đêm, Yousuph quay trở lại khách sạn, không thể nào chợp mắt được.

Vào 6 giờ sáng hôm sau, Yousuph quay lại điểm cứu trợ. Lần này, anh tham gia vào nhóm thiện nguyện do ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Khánh Hòa, điều phối. Đoàn di chuyển về phía bắc Nha Trang, gần sông Cái, để tiếp cận các khu vực bị cô lập nặng nề như Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương và các vùng lân cận. Nước lũ rút chậm, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng xuồng, bè nhỏ để đưa nhu yếu phẩm đến cho người dân.

Yousuph tận mắt chứng kiến hàng loạt ngôi nhà ngập trong nước, đồ đạc bị cuốn trôi, những gia đình bị cô lập nhiều ngày, cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm. Anh tận tay trao từng thùng mì, nước uống, gạo và thuốc men đến người dân, đồng thời hỗ trợ vận chuyển thiết bị để cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.

“Nhìn ánh mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần của người dân vì mất hết tài sản, tôi thực sự đau lòng. Tôi chỉ muốn ôm mọi người và nói rằng họ không hề đơn độc”, Yousuph xúc động nói.

Hình ảnh Yousuph trong đêm cứu hộ được người dân địa phương ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chị Phương Huệ, một người dân Nha Trang, kể rằng chị gặp Yousuph vào lúc 11 giờ đêm khi anh đứng ở cầu vượt và hỏi xin đi cùng đoàn cứu trợ. Cảm động trước tấm lòng của anh dành cho người dân, chị Huệ đã chụp ảnh và đăng tải lên trang cá nhân của mình.

Bài viết đã thu hút hơn 200.000 lượt tương tác và hàng nghìn lượt chia sẻ. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh là “người hùng” và bày tỏ lòng cảm kích trước hành động cao đẹp của nam du khách. Yousuph cho biết anh cảm thấy áy náy khi đọc những lời khen ngợi.

“Tôi không phải là anh hùng, tôi chỉ là một người bình thường, với một trái tim yêu thương, can đảm và có lẽ hơi điên một chút”, anh nói và bày tỏ lòng biết ơn đối với các đội cứu hộ và các tình nguyện viên mà anh đã gặp, kể cả những người anh không kịp biết tên.

“Các bạn mới chính là những người hùng thực sự”, anh nhấn mạnh.

Yousuph chia sẻ rằng anh vốn đã yêu Việt Nam và càng thêm gắn bó với mảnh đất này sau những ngày vừa qua. Trước khi trở về Nam Phi vào ngày 29 tháng 11, anh tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

“Rời Việt Nam vào lúc này là một điều rất khó khăn đối với tôi, bởi vì nơi đây đã chạm đến trái tim tôi”, anh nói và dự định sẽ quay trở lại Việt Nam vào năm sau, với hy vọng có thể xây dựng một tương lai lâu dài tại Nha Trang.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *