Lính cứu hỏa Hong Kong thiệt mạng: Hạnh phúc dở dang trong vụ cháy

“Em thực sự rất muốn được nắm tay anh lần nữa. Siêu anh hùng của em đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nơi anh thuộc về. Em tự hào về anh”, dòng chia sẻ đầy xúc động của bạn gái Ho Wai-ho, người lính cứu hỏa hy sinh trong vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư Wang Fuk Court, được đăng tải trên mạng xã hội.

Cô cho biết bản thân “chưa thể chấp nhận chuyện đã xảy ra” và cần thời gian để tránh xa mạng xã hội.

Mối tình kéo dài hơn 10 năm của họ đã dự định kết trái ngọt bằng một đám cưới vào tháng tới. Trên trang cá nhân, Ho Wai-ho thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái. Trong một bức ảnh, anh viết: “Cảm ơn em rất nhiều. Dù em có thấy phiền thì anh vẫn phải nói điều này 100 lần. Anh yêu em. Hãy luôn cười tươi như thế này nhé”.

Bài đăng của bạn gái Ho Wai-ho đã nhận được vô vàn lời chia buồn từ cộng đồng mạng. Nhiều người gọi anh là người hùng và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau mà cô đang trải qua. “Anh ấy không chỉ là siêu anh hùng của bạn, mà còn là siêu anh hùng của tất cả chúng ta. Hãy tự chăm sóc bản thân nhé”, một người dùng mạng xã hội nhắn nhủ.

Một người bạn của Ho Wai-ho cũng đăng tải bức ảnh chụp chung khi anh tốt nghiệp học viện cứu hỏa, kèm theo lời nhắn: “Xin hãy nhớ rõ gương mặt của người hùng. Chúng em sẽ không quên anh. Cảm ơn anh đã hy sinh tất cả vì mọi người. Ca trực cuối cùng đã kết thúc. Mong anh yên nghỉ”.

Em họ của Ho Wai-ho cũng bày tỏ nỗi buồn trên mạng xã hội: “Hồi nhỏ em thấy anh thật phiền phức và kiêu căng, nhưng giờ em thấy anh thật tuyệt. Anh là người tuyệt nhất đó, nhưng em không muốn theo cách này”, cô chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự bàng hoàng và ước mong anh họ có thể trở về an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ho Wai Ho (phải) chụp cùng bạn khi tốt nghiệp khóa học viện cứu hỏa. Ảnh: Threads/tracylam923
Ho Wai Ho: Ảnh tốt nghiệp học viện cứu hỏa của người lính trẻ. Ảnh: Internet

Ho Wai-ho, 37 tuổi, được điều động đến hiện trường vụ cháy tại khu Wang Fuk Court vào khoảng 15h ngày 26/11, chỉ 9 phút sau khi ngọn lửa bùng phát. Theo Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Andy Yeung Yan-kin, Ho Wai-ho mất liên lạc với đồng đội sau khoảng 30 phút tham gia chữa cháy, thời điểm ngọn lửa lan rộng và trở nên dữ dội.

Lính cứu hỏa Ho Wai Ho và bạn gái. Ảnh: Instagram/Ho Wai Ho
Ho Wai Ho: Khoảnh khắc hạnh phúc của lính cứu hỏa và bạn gái. Ảnh: Internet

Đồng đội của anh sau đó phát hiện Ho Wai-ho đã ngã gục tại khu vực trống gần chung cư, với nhiều vết bỏng trên mặt. Anh được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi và qua đời lúc 16h41.

Theo thông tin từ giới chức Hong Kong, Ho Wai-ho đã có 9 năm gắn bó với sở cứu hỏa. Giám đốc Andy Yeung Yan-kin bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự mất mát này và ca ngợi Ho Wai-ho là một người lính cứu hỏa tận tụy và dũng cảm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ, trong đó có Ho Wai-ho.

Tính đến chiều ngày 27/11, Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 65 người và làm bị thương 70 người khác, trong đó có 10 lính cứu hỏa. Lực lượng cứu hộ đã tiếp nhận 62 cuộc gọi cầu cứu từ bên trong các tòa nhà, nhưng việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *