Yêu anh như yêu Hà Nội: Tình yêu và nỗi nhớ

Ngắm nhìn thế giới đổi thay qua khung cửa sổ, em muốn gửi những dòng tâm tư này đến anh, người mà em mơ ước sẽ cùng em trải qua những mùa yêu thương.

Hà Nội vào xuân mang vẻ đẹp tinh khôi, ẩn hiện trong màn sương mỏng. Em hình dung mình tay trong tay cùng anh dạo bước trên những con đường hoa ban nở tím, hay những góc phố bừng sáng sắc trắng hoa sưa. Khi hạ về, những ngày nắng xanh xen lẫn những cơn mưa rào bất chợt, em lại mong được cùng anh ngắm hoàng hôn rực rỡ trên Hồ Tây.

Rồi bất chợt, Hà Nội đón những cơn gió heo may se lạnh, báo hiệu mùa thu đã đến. Em mường tượng anh sẽ dẫn em đi thưởng thức hương vị cốm xanh đặc trưng của Hà Thành. Mùa thu Hà Nội thật lãng mạn và nên thơ, với lá vàng rơi nhẹ nhàng níu bước chân người, và hương hoa sữa ngọt ngào lan tỏa khắp phố phường. Khi thu qua, đông tới, em sẽ nép mình vào anh để cảm nhận vẻ đẹp trầm mặc của thủ đô. Phải chăng mùa đông là mùa để những trái tim xích lại gần nhau hơn, trao nhau những yêu thương nồng ấm?

Trong mắt mọi người, em là một cô gái xinh xắn, tự tin và tri thức. Nhưng sâu thẳm bên trong, em là một tâm hồn nhạy cảm và giàu tình cảm. Nhiều người thắc mắc vì sao em vẫn lẻ bóng một mình. Có lẽ một phần vì em luôn bị thu hút bởi những người đàn ông tài giỏi, để em có thể ngưỡng mộ và học hỏi. Phần khác, có lẽ vì em quá bận rộn với công việc và những ước mơ, dự định riêng.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, đôi khi em cảm thấy cô đơn và khao khát có anh bên cạnh để sẻ chia, yêu thương và thấu hiểu. Em mong chàng trai của em cao trên 1m7, có sự nghiệp vững vàng, đủ để em tự hào khi sánh bước cùng anh.

Giữa nhịp sống hối hả và thời đại công nghệ số, em không ngờ mình vẫn có thể viết cho anh một bức thư tay chứa đựng bao cảm xúc chân thành. Vì vậy, em mong sẽ sớm nhận được một lá thư từ anh, những dòng tâm sự để em biết rằng anh chính là người em đang tìm kiếm.

Anh à, em luôn biết ơn cuộc đời vì đã ban tặng cho em một gia đình tràn đầy yêu thương, một công việc ổn định và một cuộc sống bình yên. Điều duy nhất em còn thiếu là anh, dù em biết rằng anh cũng đang ở đâu đó chờ đợi em. Em đã đi qua rất nhiều con đường, liệu có con đường nào anh cũng từng bước qua để em có thể tìm thấy anh?

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899, máy lẻ 4529)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *