Ngày 12/6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ, bà Kristi Noem, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Tòa nhà Liên bang ở Los Angeles, California, tuyên bố về việc lực lượng liên bang sẽ tiếp tục hiện diện lâu dài và tăng cường các hoạt động để “giải phóng” thành phố.
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi Thượng nghị sĩ Alex Padilla, đại diện bang California, đã tìm cách ngắt lời bà Noem để nêu lên những lo ngại về các cuộc truy quét người nhập cư, vốn là nguyên nhân chính gây ra các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Los Angeles.
Theo các nguồn tin, một mật vụ trong đội an ninh của bà Noem đã tiếp cận Thượng nghị sĩ Padilla, túm lấy áo khoác và đẩy ông ra khỏi phòng họp báo. Ông Padilla đã lên tiếng xác nhận danh tính của mình khi bị đưa ra ngoài: “Tôi là Thượng nghị sĩ Alex Padilla, tôi muốn đặt câu hỏi với Bộ trưởng”.
Trong lúc giằng co với lực lượng an ninh bên ngoài phòng họp, Thượng nghị sĩ Padilla đã lớn tiếng phản đối: “Đừng có đụng vào tôi!”. Sau đó, ông bị khụy gối, rồi bị áp giải nằm úp mặt xuống sàn và bị còng tay. Một số đặc vụ đã đè lên người ông.

Bất chấp sự việc trên, bà Noem vẫn tiếp tục cuộc họp báo, phát biểu trước các phóng viên và quan chức hành pháp. Bà cho biết: “Tôi thậm chí còn không biết thượng nghị sĩ này. Ông ấy không yêu cầu gặp hay nói chuyện với tôi, vì vậy khi rời khỏi đây, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy và tìm hiểu xem ông ấy lo lắng điều gì. Tôi nghĩ mọi người dân Mỹ đều cho rằng cách hành xử của ông ấy không phù hợp”.

Văn phòng của Thượng nghị sĩ Padilla đã đưa ra thông báo cho biết ông đến cuộc họp báo để “thực hiện nhiệm vụ giám sát của quốc hội đối với các hoạt động của chính quyền liên bang tại Los Angeles và trên khắp California”. Thông báo nêu rõ: “Ông ấy đang lắng nghe cuộc họp báo của Bộ trưởng Noem và cố đặt câu hỏi với Bộ trưởng, nhưng rồi bị các đặc vụ liên bang cưỡng chế đưa đi, đè xuống sàn nhà và còng tay. Hiện ông không bị giam”.
Sau đó, trả lời phỏng vấn Fox News, Bộ trưởng Noem nói rằng bà “không biết Padilla là ai khi ông bước vào phòng và gây ra cảnh hỗn loạn”. Bà cho biết thêm: “Mật vụ còng tay thượng nghị sĩ, cho đến khi ông ấy xưng danh”.
Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa, bà Tricia McLaughlin, cho rằng Thượng nghị sĩ Padilla đã “chọn cách hành xử thiếu tôn trọng và làm gián đoạn cuộc họp báo mà không tự giới thiệu hay đeo ghim cài Thượng viện”. Bà McLaughlin nói thêm: “Ông Padilla nhiều lần được yêu cầu lùi lại nhưng không tuân thủ. Sở Mật vụ nghĩ ông ấy là kẻ tấn công nên họ đã hành động phù hợp. Bộ trưởng Noem đã gặp thượng nghị sĩ Padilla sau đó và trao đổi với ông ấy trong 15 phút”.
Vụ việc đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo chính trị. Thống đốc California Gavin Newsom gọi việc Thượng nghị sĩ Padilla bị lôi khỏi cuộc họp báo là “sự xúc phạm và đáng hổ thẹn”. Hạ nghị sĩ Dân chủ Jimmy Gomez, đại diện bang California, cho rằng sự việc “không chỉ gây sốc mà còn là mối đe dọa đối với thượng tôn pháp luật và trách nhiệm giải trình của nền dân chủ”.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, đã đăng trên mạng xã hội X: “Thật khủng khiếp khi chứng kiến cảnh một thượng nghị sĩ Mỹ bị đối xử thô bạo như vậy. Chúng tôi cần câu trả lời ngay lập tức về chuyện gì đã xảy ra”.
Được biết, các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bùng phát tại Los Angeles từ ngày 6/6 và lan rộng ra nhiều thành phố trên khắp cả nước. Tổng thống Trump đã triển khai Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles để đối phó với biểu tình, bất chấp sự phản đối của Thống đốc Newsom và các quan chức địa phương.
Admin
Nguồn: VnExpress