U50: Quản lý chi tiêu 35 triệu đồng/tháng thế nào?

Gia đình tôi hiện đang sinh sống tại Hà Nội, dù cả hai vợ chồng đều đã ngoài 40 tuổi. Chúng tôi có hai con, một bé học lớp 2 và một bé học lớp 7. Chồng tôi làm việc trong cơ quan nhà nước với mức lương 9 triệu đồng mỗi tháng, còn tôi làm cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 26 triệu đồng. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng là khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, trong đó chồng tôi đưa cho tôi 2/3 số lương của anh ấy.

Dù cuộc sống có vẻ ổn định, nhưng mỗi khi có sự kiện, lễ lạt hoặc công việc phát sinh, tôi lại cảm thấy áp lực và lo lắng về tài chính. Gánh nặng chi tiêu luôn đè nặng lên vai tôi. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa đủ khả năng mua nhà riêng mà phải thuê nhà với chi phí hơn 8 triệu đồng mỗi tháng. Tiền học của hai con cũng chiếm khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ đi các chi phí sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, điện nước, và các khoản đối nội, đối ngoại, gần như chúng tôi không tiết kiệm được đồng nào.

Tôi luôn trăn trở vì chưa thể lo toan chu đáo cho cả hai bên gia đình nội ngoại. Bên ngoại, dù bố mẹ tôi đã có tuổi, bố tôi vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Nhìn cảnh bố vất vả, tôi cảm thấy xót xa vì đáng lẽ ở tuổi này, ông phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Trước đây, khi chưa có gia đình riêng, tôi có thể đưa bố mẹ đi du lịch đây đó, nhưng giờ điều đó trở nên khó khăn hơn.

Về phía nhà chồng, bố mẹ chồng tôi sống ở quê cùng với em trai chồng. Cuộc sống của họ tạm ổn, không thiếu thốn nhưng cũng không dư dả. Chồng tôi là con trưởng nhưng chưa giúp đỡ được nhiều cho bố mẹ và dòng họ. Mỗi năm, chúng tôi chỉ về quê vào các dịp lễ Tết, ngày giỗ. Tôi biết điều này khiến bố mẹ chồng và chị em chồng không hài lòng. Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng không quá căng thẳng nhưng cũng không thực sự thân thiết. Mỗi lần về quê, tôi thường nghe những lời bóng gió về việc chưa tròn trách nhiệm làm dâu. Về mặt tài chính, tôi là người lo liệu chính cho các công việc bên nhà chồng, dù đôi khi phải xoay sở rất vất vả. Chồng tôi cũng hiểu và chia sẻ gánh nặng với tôi bằng cách giúp đỡ việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo và chăm sóc con cái.

Gần đây, tôi cảm thấy căng thẳng và ít nói chuyện với mọi người. Chồng tôi đã nhận ra sự thay đổi này và tỏ ra không hài lòng. Các con cũng nhận thấy điều đó và nói với tôi. Bố mẹ tôi khuyên tôi nên bán căn nhà mà ông bà đang ở để chia cho các con và giúp chúng tôi mua một căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, tôi không muốn bán ngôi nhà gắn bó với tôi từ thời thơ ấu. Ở quê, ngoài căn nhà bố mẹ chồng đang ở, còn có hai mảnh đất trống. Chồng tôi từng đề nghị bán hai mảnh đất này để bố mẹ chồng hỗ trợ thêm tiền, cộng với tiền tiết kiệm của chúng tôi để mua nhà, nhưng dự định này vẫn chưa thực hiện được sau gần 10 năm.

Tôi hiểu rằng mình phải tự lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm thấy bế tắc và lo lắng cho tương lai. Tôi viết những dòng này để giải tỏa bớt những nỗi lo trong lòng, và mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *