Họa sĩ nhân dân Phạm Quang Vĩnh, một tên tuổi gạo cội của nền mỹ thuật điện ảnh Việt Nam, đã qua đời vào lúc 4h47 ngày 12/6 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Lễ viếng họa sĩ Phạm Quang Vĩnh sẽ được tổ chức vào 7h30 ngày 16/6 tại nhà tang lễ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Sau đó, linh cữu của ông sẽ được an táng tại Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.
Họa sĩ Phạm Quang Vĩnh sinh năm 1944 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là họa sĩ Phạm Hậu, một trong những tên tuổi lớn của nền hội họa Việt Nam cùng thời với Trần Văn Cẩn và Nguyễn Gia Trí. Ông tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và sau đó theo học lớp thiết kế phim truyện đầu tiên của trường Điện ảnh Việt Nam (1962-1964). Sau khi tốt nghiệp, ông gắn bó với Xưởng phim truyện Việt Nam (nay là Hãng phim truyện Việt Nam) với vai trò họa sĩ thiết kế mỹ thuật điện ảnh.
Trong sự nghiệp của mình, họa sĩ Phạm Quang Vĩnh đã tham gia thiết kế mỹ thuật cho rất nhiều bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ lịch sử, chiến tranh đến đương đại. Sau bộ phim đầu tiên “Biển lửa” gây được tiếng vang lớn, ông tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như “Truyện cổ tích cho tuổi 17”, “Sống mãi với thủ đô”, “Sóng ở đáy sông”, “Chuyện của Pao” và “Thái sư Trần Thủ Độ”. Đặc biệt, bộ phim “Bến không chồng” do ông thiết kế mỹ thuật đã đoạt giải A của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2000 và Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (2001). Tâm niệm của ông là dù sáng tạo đến đâu cũng phải giữ được “chất Việt, hồn Việt” trong mỗi tác phẩm.

Tài năng và những đóng góp của ông đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng cao quý. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tám (1988), ông được trao giải Họa sĩ xuất sắc cho bộ phim “Thủ lĩnh áo nâu”. Năm 2004, ông giành giải Cánh Diều cho Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc với hai bộ phim “Tiếng cồng định mệnh” và “Hàng xóm”. Ông cũng nhận giải thưởng tương tự tại lễ trao giải Cánh Diều các năm 2007 và 2013 cho các bộ phim “Hà Nội, Hà Nội” và “Mùa hè lạnh”. Ông còn là họa sĩ thiết kế điện ảnh đầu tiên được Viện phim Việt Nam vinh danh trong chương trình chiếu phim chuyên đề “Người thổi hồn cho các tác phẩm điện ảnh”.
Với những cống hiến không ngừng nghỉ, họa sĩ Phạm Quang Vĩnh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1993 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007. Ngay cả sau khi về hưu, ông vẫn tiếp tục tham gia vào các dự án điện ảnh độc lập, tiêu biểu như “Mùa hè lạnh” của đạo diễn Ngô Quang Hải và “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.
Chuyện tình đẹp của ông và Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Thuần cũng là một giai thoại trong giới nghệ thuật. Họ gặp nhau khi bà đóng vai chính trong phim “Ngày ấy bên sông Lam”, còn ông là họa sĩ thiết kế. Hai người đã nên duyên và có hai người con đều theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong những năm cuối đời, bà Diệu Thuần luôn ở bên cạnh chăm sóc ông. Sự ra đi của họa sĩ Phạm Quang Vĩnh là một mất mát lớn cho nền điện ảnh Việt Nam, nhưng những tác phẩm và tâm huyết của ông sẽ sống mãi trong lòng khán giả.
Admin
Nguồn: VnExpress