Iran treo cờ máu báo thù sau vụ Israel không kích: Căng thẳng leo thang

Bầu không khí căng thẳng bao trùm Iran khi hãng thông tấn Fars News đưa tin về việc lá cờ đỏ báo thù đã được treo tại thánh đường Jamkaran ở thành phố Qom vào ngày 13/6. Hành động này diễn ra sau một cuộc không kích của Israel, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lời kêu gọi trả đũa mạnh mẽ từ người dân Iran.

Theo truyền thống, việc treo cờ đỏ tượng trưng cho lời kêu gọi công lý và báo thù, thường gắn liền với chiến tranh và sự mất mát. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lá cờ lớn màu đỏ tung bay trên mái vòm xanh của thánh đường Jamkaran, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Iran.

Hàng trăm người đã tập trung tại thánh đường, hô vang các khẩu hiệu phản đối Israel và yêu cầu “trừng phạt nghiêm khắc”. Đám đông phẫn nộ vẫy quốc kỳ, thể hiện sự tức giận trước hành động quân sự của Israel.

Việc treo cờ đỏ thường diễn ra trong tháng Muharram, tháng tưởng niệm Hussein ibn Ali của người Hồi giáo dòng Shia. Tuy nhiên, việc treo cờ vào thời điểm khác thường như hiện tại mang một ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm đáp trả của Iran. Trên lá cờ có dòng chữ “Những người muốn trả thù cho Hussein” bằng tiếng Arab.

Trước đó, vào năm 2020, Iran cũng đã treo cờ đỏ tại thánh đường Jamkaran sau khi tướng Qassem Soleimani bị Mỹ sát hại.

Lần này, động thái diễn ra sau khi Israel tiến hành một cuộc không kích vào rạng sáng 13/6, tiêu diệt một số quan chức cấp cao của Iran, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Mohammad Bagheri, Tư lệnh IRGC Hossein Salami và tướng Gholam Ali Rashid.

Thánh đường Iran treo cờ máu sau vụ Israel không kích
Iran: “Cờ máu” trên thánh đường Jamkaran, Qom ngày 13/6 – Báo hiệu trả thù?. Ảnh: Internet

Ngay sau vụ tấn công, Iran đã đáp trả bằng cách phóng hơn 100 máy bay không người lái về phía Israel. Quân đội Iran tuyên bố rằng “Chính quyền Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ” và khẳng định “không có giới hạn nào trong việc đáp trả tội ác này”, báo hiệu về những hành động trả đũa tiếp theo.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã nhanh chóng bổ nhiệm các chỉ huy mới thay thế những người đã thiệt mạng. Ông Mohammad Pakpour được bổ nhiệm làm Tư lệnh IRGC, thay thế tướng Salami, và ông Abdolrahim Mousavi trở thành Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang, thay thế ông Bagheri.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến sẽ có bài phát biểu về các cuộc không kích của Israel và phản ứng của Iran. Trước đó, ông đã đăng trên mạng xã hội X rằng “Israel sẽ phải hối hận về hành động hôm nay”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *