Tôi tin rằng duyên phận là do trời định, nhưng hạnh phúc lại nằm trong tay hai người cùng vun đắp. Ở tuổi 36, tôi vẫn giữ cho mình sự chân thành, trách nhiệm, trung thực và chung thủy trong tình yêu, luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu đối phương.
Tôi không để những thất bại trong quá khứ khiến mình mất niềm tin vào tình yêu. Tôi mở lòng mình hơn, tự tin hơn, không còn khép kín. Tôi học cách trở nên mạnh mẽ, chín chắn, và giữ sự im lặng, lạnh lùng cần thiết với những ai không trung thực hoặc đùa cợt tình cảm của tôi.
Tôi tin rằng mình có quyền lựa chọn người bạn đời, bởi “yêu thương chân thành rồi cũng sẽ có hạnh phúc”. Tôi cũng tin vào sự tuần hoàn của nhân duyên, duyên này đi sẽ có duyên khác đến. Tôi tin mình sẽ gặp được người chân thành, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hiện tại, tôi đang sống và làm việc tại TP.HCM. Tôi mong em cũng ở thành phố này, còn quê quán ở đâu không quan trọng. Quê tôi cũng ở gần đây thôi. Tính tôi hướng nội, sống tình cảm, nhưng khi đã quen thân sẽ trở nên vui tính và hài hước. Tôi có lòng bao dung, rộng lượng, nhưng mong em sẽ luôn chân thành với tôi. Tôi đã tốt nghiệp đại học và hiện đang ở nhà thuê. Nếu em không ngại, chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu.
Về ngoại hình, tôi tự đánh giá mình ở mức khá, khoảng 7,5/10. Tôi hy vọng qua bài viết này sẽ tìm được em, người để tôi yêu thương và gắn bó lâu dài. Tôi không quá khắt khe về tuổi tác hay ngoại hình, chỉ cần em cảm thấy phù hợp với tôi là được. Tôi đang mong chờ email của em.
*Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.*
Admin
Nguồn: VnExpress