Chepkwony, vận động viên sinh năm 1997, từng gây ấn tượng mạnh tại nhiều giải chạy lớn ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2022 đánh dấu một năm thành công của anh với vị trí á quân tại Phetchaburi Marathon (2 giờ 25 phút), ngôi vô địch tại Songkla Marathon (2 giờ 29 phút) và Phang-nga Marathon (2 giờ 22 phút).
Với những thành tích đáng nể này, Chepkwony từng được kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ khi đến với các giải chạy tại Việt Nam vào năm 2023. Tuy nhiên, dường như anh chưa thực sự có duyên với mảnh đất hình chữ S.

Vào tháng 4/2023, Chepkwony đăng ký tham gia VnExpress Marathon (VM) Huế và bày tỏ quyết tâm phá kỷ lục cá nhân. Tiếc rằng, anh đã không thể tham gia giải đấu do vấn đề tài chính. Đến tháng 8/2023, chân chạy 28 tuổi này mới có cơ hội đặt chân đến Việt Nam. Anh tham gia cự ly full marathon tại VM Nha Trang, nhưng chỉ về đích với thời gian 2 giờ 41 phút 19 giây, chậm hơn gần 8 phút so với vận động viên người Nhật Bản, Hiroki Nakajima.
Đầu năm 2024, Chepkwony tiếp tục thử sức tại Giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam, tham gia cự ly 21km, nhưng chỉ đạt thành tích 1 giờ 10 phút 49 giây, xếp thứ năm chung cuộc.
Giải thích về những kết quả không như ý trước đây, Chepkwony cho biết: “Hai lần trước, tôi gặp vấn đề về sức khỏe và người quản lý của tôi đã không làm tốt công việc.” Anh khẳng định lần này mọi thứ sẽ khác, mặc dù các vận động viên Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong thời gian qua. “Tôi luôn theo dõi tin tức về chạy bộ ở Việt Nam. Tôi biết các vận động viên Việt Nam ngày càng cải thiện thành tích, nhưng tôi vẫn tự tin có thể đánh bại họ,” Chepkwony chia sẻ.
Tại VM Quy Nhơn 2024 sắp tới, đối thủ lớn nhất của Chepkwony có thể là Huỳnh Anh Khôi, người vừa giành chiến thắng tại hai giải gần đây ở Huế và Hạ Long.
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ tại Việt Nam trong những năm gần đây đã thu hút nhiều vận động viên từ các quốc gia nổi tiếng về marathon như Kenya và Ethiopia đến tham gia để tìm kiếm cơ hội giành giải thưởng. Số tiền thưởng từ một giải vô địch có thể giúp các vận động viên này trang trải cuộc sống cho gia đình trong nhiều tháng ở quê nhà. Nếu giành chiến thắng tại VM Quy Nhơn, Chepkwony sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt và hiện vật trị giá khoảng 25,6 triệu đồng.
Chepkwony cho biết anh vừa tham gia ba giải bán marathon ở Trung Quốc trong hai tháng trước và đạt thành tích khoảng 1 giờ 3 phút, nhanh hơn kỷ lục Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, việc chưa giành được chức vô địch nào tại Việt Nam vẫn là một điều đáng tiếc đối với Chepkwony. “Một số bạn bè đã hỗ trợ tôi trở lại Việt Nam lần này, và tôi không muốn làm họ thất vọng,” anh nói.

Mặc dù chưa từng chạy trên cung đường Quy Nhơn, Chepkwony tin rằng thời tiết nóng, khô và đoạn cầu Thị Nại sẽ không phải là những trở ngại quá lớn đối với anh.
“Tôi đã quen với việc tập luyện trên địa hình đồi dốc ở quê nhà. Vì vậy, những đoạn dốc cầu ở đây sẽ không phải là một thử thách quá lớn,” anh cho biết.
Về chiến thuật thi đấu, Chepkwony tiết lộ anh sẽ cố gắng bứt tốc trong 10km đầu tiên để tạo khoảng cách với các vận động viên khác. Sau đó, anh sẽ điều chỉnh chiến thuật tùy theo tình hình thực tế, đặc biệt là khi vượt qua cầu Thị Nại và phân phối sức lực hợp lý khi nhiệt độ có thể tăng lên trên 33 độ C vào buổi trưa.
VM Quy Nhơn là giải chạy lâu đời nhất trong hệ thống VnExpress Marathon. Năm nay, sự kiện thu hút số lượng vận động viên kỷ lục với 12.000 người đăng ký tham gia. Để đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các vận động viên, ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng phụ trách giao thông, y tế, du lịch và môi trường.
Admin
Nguồn: VnExpress