Bố đơn thân: Câu chuyện và kinh nghiệm thực tế

Có lẽ ai đó cũng đang tự hỏi, “Anh ở đâu?”. Đến độ tuổi này, tôi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, và thú thật, việc đăng tải những dòng này trên mục Hẹn hò có chút ngại ngùng. Nhưng suy cho cùng, mưu cầu hạnh phúc là điều tất yếu của mỗi con người, phải không? Dù có lẽ muộn màng, tôi vẫn mong ước tìm được một người bạn đồng hành đến cuối đời. Liệu anh có cùng mong muốn?

Để anh dễ hình dung về tôi, xin được giới thiệu đôi nét. Tôi là nhân viên văn phòng. Dù không còn trẻ, tôi may mắn sở hữu làn da trắng, vóc dáng cân đối và thường được nhận xét là trẻ hơn tuổi thật. Chiều cao khiêm tốn 1m52, nặng 50kg, nhưng tôi tự tin với gu ăn mặc và sự gọn gàng, sạch sẽ của mình. Công việc nhà tôi chu toàn, nấu ăn chỉ ở mức tạm ổn.

Về chuyện tình cảm, có lẽ duyên số chưa mỉm cười khi đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy “nửa kia” của mình. Khát khao về một gia đình nhỏ, với chồng và những đứa con, vẫn luôn cháy bỏng trong tôi. Có lẽ anh đang trốn kỹ quá, tôi tìm mãi chẳng thấy. Mong rằng giờ là lúc anh xuất hiện.

Về người bạn đời tương lai, tôi mong anh là bố đơn thân (ly hôn hoặc góa đều được), và nếu anh có 2-3 con thì càng tốt. Tôi cũng hy vọng anh có học thức, công việc ổn định và đạo đức tốt. Quan trọng nhất, tôi mong chúng ta hợp nhau và yêu thương nhau thật lòng. Với tình yêu, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi mong gặp được anh, để chúng ta có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại, cùng nhau già đi. Lời văn của tôi có lẽ không hoa mỹ, chỉ là những dòng tâm sự chân thành. Mong anh thông cảm nếu câu chữ có phần vụng về. Chúc anh luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Hy vọng sẽ sớm gặp được anh.

(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *